TPHCM:

Cháy nhà trong đêm, hai vợ chồng bị lửa thiêu thương vong

(Dân trí) - Sau những tiếng động lạ, mọi người túa ra đường kiểm tra thì phát hiện căn nhà bà Sa đã bị ngọn lửa bao trùm. Bên trong, hai vợ chồng bà Sa đang vùng vẫy tìm đường thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy vào rạng sáng 11/1 khiến 1 người tử vong
Hiện trường vụ cháy vào rạng sáng 11/1 khiến 1 người tử vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3h sáng 11/1 tại căn nhà nằm trên đường Lương Định Của, phường Bình Khánh, quận 2, TPHCM.

Theo nhiều nhân chứng, vào thời điểm trên họ nghe nhiều tiếng động lạ nên bung cửa ra ngoài kiểm tra. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt những người chứng kiến, toàn bộ căn nhà của ông Đặng Văn Sủn (60 tuổi) và bà Lê Thị Kim Sa (52 tuổi) là nơi bán đồ trang trí nội thất đang chìm trong lửa. Phía bên trong nhà, đôi vợ chồng vẫn đang vũng vẫy tìm đường thoát ra ngoài.

Nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi
Nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi

Người dân nhanh chóng tìm cách ứng cứu rồi cấp báo cho lực lượng chức năng. Xà beng, búa tạ được mọi người mang đến đập bể bức tường bên hông để đưa ông Sủn ra ngoài. Riêng bà Sa, do chạy lên gác lấy đồ nên bị kẹt lại trong đám cháy và bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Sau vụ cháy, lực lượng PCCC đã điều xe chữa cháy đã hiện trường dập tắt ngọn lửa. Lúc này, căn nhà đã bị lửa thiêu rụi, cháy đen. Nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng trong đó có 2 chiếc xe tay ga đắt tiền.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Đến 9h sáng cùng ngày, công an quận 2 và các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy nghiêm trọng trên.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại vẫn chưa đang được làm rõ.

Trung Kiên