Đắk Lắk:

Cháy 2 nhà dân, thiêu rụi kho hàng mỹ nghệ

(Dân trí) - Vào 10h30 sáng nay 18/4, một ngọn lửa bất ngờ phát ra tại nhà chị Lý Mỹ Phụng (phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) rồi cháy lan sang nhà bên cạnh, thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản trong nhà.

Cháy 2 nhà dân, thiêu rụi kho hàng mỹ nghệ

Ngôi nhà bị cháy
 
Sau khi phát hiện đám cháy, hàng chục người dân địa phương đã hợp sức dùng nước dập lửa nhưng không khống chế được ngọn lửa lớn. “Bà hỏa” bao trùm cả ngôi nhà chị Phụng rồi cháy lan sang nhà chị Phạm Thị Ngọc Tuyết đang kinh doanh Internet bên cạnh. Hàng chục máy tính và tài sản được chị Tuyết di dời kịp thời trước khi bị lửa thiêu rụi.

 

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng người dân dập lửa. Tuy nhiên, phải đến 2 giờ sau ngọn lửa mới được khống chế.

 

Hậu quả, đám cháy thiêu rụi gần như toàn bộ đồ mỹ nghệ cao cấp cùng tài sản giá trị trong nhà chị Phụng. Căn nhà bên cạnh của chị Tuyết cũng cháy sém nhiều đồ đạc.
 
Cháy 2 nhà dân, thiêu rụi kho hàng mỹ nghệ
Sau hơn 2 giờ, ngôi nhà bị cháy vẫn được người dân phun nước liên tục.

 

Chị Lý Mỹ Phụng hoảng hồn kể lại: “Khi ngọn lửa bùng phát thì trong nhà có 4 người, trong đó có 2 cháu nhỏ, một đứa 4 tuổi và một đứa 1 tuổi. Hoảng quá tôi chỉ kịp ngắt cầu dao điện, chạy nhanh vào nhà bếp kéo bình gas 14kg và bế 2 đứa nhỏ chạy ra ngoài. Do trong nhà có nhiều vải vóc nên hơn 30 phút sau đám cháy lan sang hàng gỗ mỹ nghệ, thiêu rụi cả kho hàng cùng với nhiều thùng sơn. Tiền để trong nhà cũng không kịp lấy…”.

 

Theo chị Phụng, đám cháy bùng phát có thể do chập điện từ trên gác 2 nhà chị. Thiệt hại về tài sản vẫn chưa thống kê được.

 

Viết Hảo