Cháu bé bán vé số chết thảm: Ông chờ mãi cháu về ăn món canh xương!

(Dân trí) - Ông nội cháu bé bán vé số tâm sự, cháu ông tuy nghèo nhưng rất hiếu thảo và giàu lòng thương người. Cháu thường nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền giúp đỡ ông bà. Hôm đó cháu thèm ăn canh xương, ông nấu món cháu thích mà đợi mãi không thấy cháu về...

Xung quanh vụ cháu Phùng Minh Tấn (12 tuổi, học sinh lớp 5, ở phường 1, TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng) tử vong khi đang đi bán vé số, PV Dân trí đã đến nhà cháu để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của cháu bé đáng thương này.
 
Qua câu chuyện với chúng tôi, anh Phùng Sáng Dũng (cha ruột cháu Tấn) buồn bã cho biết, gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn. Cách đây 12 năm, anh Dũng lên TPHCM làm thuê, gặp chị Nguyễn Thị Hồng C. quê tỉnh Trà Vinh, kết duyên vợ chồng. Nhưng hạnh phúc không mỉm cười khi cháu Tấn vừa chào đời được 1 tháng thì vợ chồng anh chia tay. Chị C. giao con cho chồng nuôi rồi bỏ đi. Anh Dũng bồng cháu Tấn còn đỏ hỏn đưa về quê ở Vĩnh Châu cho ông bà nội nuôi dưỡng.
 
Do bị bệnh, sức khỏe yếu nên cháu Tấn học trễ hơn các bạn cùng lứa một lớp. Hiện tại, chị C. và anh Dũng đều đã có gia đình mới.

Căn nhà nơi cháu Tấn ở với ông bà nội.
Căn nhà nơi cháu Tấn ở với ông bà nội.

Nói về những ngày đi tìm con, anh Dũng kể: “Khi nghe tin con mất tích, tôi lập tức về quê ngay để tìm con. Lúc đầu cũng có nhiều nghi vấn như mẹ cháu tìm về đưa con đi; lại có người cho rằng Tấn đi lạc đường xuống Bạc Liêu hoặc bị ai đó gây mê lấy hết tiền nên không dám về nhà... Nhưng là cha cháu, tôi khẳng định những nghi vấn trên đều không có căn cứ. Vợ chồng tôi chia tay 12 năm nay chưa gặp lại, cháu Tấn cũng chưa biết mặt mẹ. Còn cháu Tấn, nếu bị mất hết tiền cháu vẫn về nhà với ông nội chứ không bỏ đi như vậy. Đến chiều hôm 11/10 thì công an báo tin có người phát hiện thi thể cháu bé trong đám cỏ hoang, kêu tôi đến nhận dạng thi thể. Đến nơi thì tôi nhận ra đó là thi thể con mình”.

Theo anh Dũng, lúc cháu Tấn về ở cùng, ông nội cháu vay quỹ tín dụng nuôi tôm nhưng thua lỗ, nợ 60 triệu đồng đến nay chưa trả được. Biết ông nội khó khăn, 2 năm nay cháu Tấn đi bán vé số một buổi để kiếm tiền giúp ông trả lãi hàng tháng.

Ông nội (bên phải) và cha của cháu Tấn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của cháu.
Ông nội (bên phải) và cha của cháu Tấn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của cháu.

Nói về đứa cháu nội đáng thương, ông Phùng Hải Toàn - ông nội cháu - cho biết: “Tôi bệnh tật ốm yếu, hỏng một mắt, tay phải đưa lên không được vì bị gãy do té xe. Thương cháu nội có hiếu đi bán vé số kiếm lời 50.000 đồng - 70.000 đồng/ngày nên tôi kêu Tấn dành ra 10.000 đồng ăn sáng, nhưng nó thường nhịn đói hoặc chỉ ăn gói xôi ngọt 3.000 đồng”.

Ông Toàn xót xa: "Cháu Tấn rất ngoan và có hiếu, tôi thương cháu lắm. Khi tôi bị té xe gãy xương vai, nghe nói ăn xương sẽ mau lành vết thương nên cháu nói “Con đi bán vé số, mỗi ngày mua xương về hầm cho nội ăn cho mau lành vết thương”. Vậy là nó đưa tiền cho bà mua 3 - 4 cục xương về hầm cho tôi ăn. Bây giờ nhớ tới đó, tôi lại rơi nước mắt vì thương cháu quá”.

Ông Toàn cũng cho biết thêm, cháu Tấn rất thích có một chiếc xe đạp để đi học nhưng nhà nghèo không đủ tiền mua. Vậy là tiền bán vé số mỗi ngày cháu trích 10.000 đồng bỏ ống, chờ khi nào đủ thì mua xe. Thế nhưng khi thấy trong nhà hết gạo, cháu lại lấy tiền đó ra cho ông bà mua gạo ăn. Vì vậy ước mơ có chiếc xe đạp đi học của cháu chưa thành hiện thực. Hè năm ngoái, khi lên huyện Mỹ Xuyên bán vé số, gặp một cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, cháu về kể cho ông nghe và cho biết cháu sẽ dành mỗi ngày 3.000 đồng để mua bánh mì cho cháu bé có hoàn cảnh nghèo khó đó. "Cháu nói với tôi “Mình nghèo mà còn có người nghèo hơn nữa nội ạ, con sẽ chịu khó bán vé số, trích tiền lãi mua bánh mì cho bạn đó chứ thấy bạn khổ quá, con không đành”. Nghe cháu nói, tôi rơi nước mắt khi biết cháu mình có tình thương yêu người khác. Vậy mà kẻ dã tâm nào lại ra tay sát hại khiến cháu tôi chết thảm quá", ông Toàn kể.

Cũng theo ông Toàn, gần chục ngày trước, Tấn thèm ăn xương heo nấu súp, em đưa 30.000 đồng cho ông nội mua xương. Trưa 9/10, ông Toàn nấu xong món cháu thích nhưng chờ mãi không thấy cháu về.

Nói về khoảnh khắc trước lúc cháu bị mất tích, ông Toàn bùi ngùi: “Cuộc gọi cuối cùng tôi nghe được tiếng cháu là lúc 10 giờ 45 phút. Lúc đó cháu còn hỏi tôi “có xương ăn rồi hả nội?” rồi cháu nói ráng bán thêm 5 - 10 phút sẽ về nhà đi học luôn. Bình thường, khoảng 11h là phải về nhưng không thấy Tấn, gọi điện cũng không được. Tôi nhờ người chở ra khu vực đường Nam Sông Hậu kiếm nhưng vô vọng, ai cũng nói không thấy nó. Tôi không ngờ đó là lần cuối tôi nghe giọng nói của cháu mình”.

Nơi phát hiện thi thể cháu Tấn.
Nơi phát hiện thi thể cháu Tấn.

Một chi tiết khác liên quan đến vụ việc: Gần nơi phát hiện thi thể cháu Tấn có công trình xây dựng đang bơm cát. Một người làm tại công trình này cho biết trước khi mất tích, cháu Tấn có vào công trường vịn ống bơm nước nhưng bị đuổi ra vì mọi người sợ nguy hiểm cho tính mạng của cháu. Một lúc sau người đó thấy cháu Tấn đi với một cháu trai trạc tuổi Tấn và một cháu chạy xe đạp lớn hơn Tấn. Cả nhóm rủ nhau vào lùm cây trứng cá nơi phát hiện thi thể cháu Tấn. Cứ nghĩ là bạn bè nên không ai để ý đến mấy cháu bé này cả. Đến hôm sau thì nghe nói cháu Tấn chết.

Anh Phùng Sáng Dũng nghi ngờ: “Lúc ba tôi điện cho cháu Tấn là khoảng 10h45. Lúc đó cháu nói đang ở đèn đỏ, có nghĩa là cháu đang trên đường về nhà. Có thể lúc đó có người kêu mua vé số nên cháu mới đi xuôi về hướng Bạc Liêu đến khu vực bãi cỏ hoang và bị giết. Nhiều người nói với tôi rằng chắc chắn phải là người quen cháu Tấn mới đi xuống khu vực đó bán vé số và bị cướp vé số, cướp tiền và bị giết để bịt đầu mối, chứ nếu là người lạ thì họ chỉ lấy tiền rồi thả cháu về thôi”.

Một người dân ở khu vực hiện trường vụi án cho biết thêm, thời gian gần đây, ở TX Vĩnh Châu có rất nhiều thanh niên nghiện ma túy; rất có thể cháu Tấn bị bọn chúng dụ vào chỗ vắng mua vé số để giết cháu lấy tiền.

Dẫn chúng tôi ra thăm mộ cháu Tấn, anh Dũng nói trong nước mắt: “Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không lo cho cháu mồ yên mả đẹp được. Trước mắt tạm thời đắp mộ đất cho cháu, khi nào có tiền sẽ đắp đất cao và xây mộ”.

Chỉ cho chúng tôi xem con đường ra sau mộ cháu Tấn đang ngập nước, ông Toàn cho biết, do vị trí đất ở khu vực đặt mộ cháu thấp nên thường xuyên bị ngập khi triều lên. Đồng thời, do vùng này là đất cát nên mưa hoặc gió mạnh sẽ làm bay cát, gây sạt mộ. Vì vậy, gia đình đang lo làm sao có tiền xây mộ cho cháu. “Số tiền đắp đất và xây mộ hết khoảng 30 triệu đồng, một khoản tiền lớn mà gia đình chúng tôi chưa bao giờ có được”.
 
Được biết, trong những ngày tìm và lo đám tang cho cháu Tấn, anh Dũng cũng đã phải vay mượn bà con lối xóm khoảng 10 triệu đồng mà chưa biết bao giờ mới trả được.

Anh Dũng bên phần mộ đơn sơ của con trai.
Anh Dũng bên phần mộ đơn sơ của con trai.

Theo nguồn tin riêng của PV, Công an Sóc Trăng đã thành lập Ban chuyên án gồm những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm vào cuộc làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Phùng Minh Tấn. Nhiều trinh sát cũng lên đường về thị xã ven biển để theo dõi các dấu vết khả nghi.

Một số thanh, thiếu niên ở địa phương đã được triệu tập để lấy lời khai. Cơ quan chức năng nhận định có thể Tấn bị kẻ xấu cướp hết tài sản trước khi bị tác động ngoại lực, rơi xuống ao chết ngạt. Theo gia đình khai báo, cháu Tấn có mang theo tiền, vé số, ví da và điện thoại di dộng nhưng cơ quan chức năng không tìm thấy tại nơi phát hiện thi thể cháu.

Cao Xuân Lương