Vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải:

Cha rơi lệ nhìn con gục chết trên vô lăng...

(Dân trí) - “Tôi đổi tài cho con trai lái xe để chợp mắt một lát, khi chưa say giấc thì nghe cái rầm và mọi người la hét. Tôi bị mắc kẹt phía sau, ngước lên mà ứa lệ nhìn con trai gục chết trên vô lăng, máu nhuộm đỏ cả xe, tôi chỉ biết khóc thét lên”, ông Trần Văn Tốt (54 tuổi) - chủ xe khách và là cha ruột của lái xe khách bị tai nạn - đau đớn chia sẻ.

Nằm quặng đau trên băng ca ở phòng cấp cứu Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Ngãi, ông Tốt cứ mãi rưng rưng lệ, kể lại sự việc trong nước mắt. Ông nói: “Nó (lái xe Trần Quốc Cường) đi xe với tôi mấy lần rồi, cũng lái vài đoạn đường, tôi thấy ổn cả. Trong chuyến này, khi tôi thấm mệt vì tuổi đã lớn, tôi kêu Cường lên lái thay bố để bố tựa lưng lát. Nằm phía sau đuôi xe, tôi cố ngủ nhưng không sao chợp mắt được giấc ngủ ngon. Nào ngờ, cú va chạm đã cướp mất tính mạng con trai và làm khổ hành khách rồi”. Người đàn ông nghẹn ngào: “Trời ơi là trời... Thấy nó gượng người lên, tôi chưa kịp mừng thì nó đã nằm gục rồi!”.

Chưa hết choáng váng, hành khách Vũ Thị Liên (quê tỉnh Ninh Bình) kể lại: “Vừa cựa mình nghiêng mặt vào bên trong xe để né ánh đèn pha xe khác, tôi chợp mắt một lúc thì nghe tiếng rầm, toàn thân rung lắc như bị động đất. Rồi tôi rơi xuống giường và chân tôi mắc cứng. Trong tiếng la hét, khóc lóc của hành khách, tôi nghe thoáng tiếng ông chủ xe kêu tên con và giơ tay về hướng lái xe trong tuyệt vọng”.

Nạn nhân bị thương vẫn còn bàng hoàng, hoảng hốt sau vụ tai nạn thảm khốc rạng sáng nay.
Nạn nhân bị thương vẫn còn bàng hoàng, hoảng hốt sau vụ tai nạn thảm khốc rạng sáng nay.

Trong nhiều lời kể của người bị nạn, có một trường hợp rất may mắn là một hành khách nữ bị văng ra khỏi xe, con trai chị lọt dưới gầm xe nhưng cả 2 mẹ con đều thoát chết.

Chị Huệ (29 tuổi, quê tỉnh Bắc Kạn) thuật lại vụ tai nạn kinh hoàng: “Tôi cùng chồng và con đón xe vào TPHCM, nhà xe cho tôi nằm ở giường trên. Trước lúc xảy ra tai nạn, tôi ôm con vào lòng ngủ, bỗng nghe tiếng va chạm xe, rồi 2 mẹ con bị hất văng ra khỏi xe từ cửa sổ cạnh giường. Tôi bị va vào cái cây, nghe tiếng con khóc, tôi bò dậy tìm con đang nằm dưới gầm xe và tiếng khóc, tiếng la hét bủa vây đầu tôi. Đến giờ này tôi vẫn còn run...”.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1h sáng nay (9/5), trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, giữa xe khách giường nằm chở khoảng 20 hành khách và xe tải chở keo.

Vụ tai nạn khiến lái xe khách giường nằm Trần Quốc Cường tử vong tại chỗ, tài xế xe chở keo bị chấn thương sọ não đã chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Đà Nẵng và 12 người khác bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Ngãi.

Tại hiện trường xe khách bị va chạm bên làn đường xe tải đang lưu thông.
Tại hiện trường xe khách bị va chạm bên làn đường xe tải đang lưu thông.

Tại hiện trường, xe tải chở keo nằm đúng làn đường bên phải (hướng từ Nam ra Bắc), còn xe khách nằm phần đầu bên trái (chiều ngược lại hướng từ Bắc vào Nam). Theo nhận định nguyên nhân ban đầu, cơ quan điều tra xác định xe khách giường nằm cố vượt qua làn đường bên trái thì va chạm với xe tải ngược chiều.

Tại điểm cách hiện trường khoảng 1km, vào ngày 3/5 vừa qua đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và 2 xe tải khiến 4 người chết và 6 người bị thương.

Hồng Long