Thanh Hoá:

Cây si già 200 năm tuổi

(Dân trí) - Cây si già vốn được trồng trước một ngôi đền của người Trung Quốc tại xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá, có tuổi thọ ngót nghét 200 năm, được nhiều người nhòm ngó, muốn mua với giá vài tỉ đồng.

Cây si tọa lạc trong sân trường tiểu học Quảng Tiến II, có lá cành trải rộng trên một khoảng không có diện tích chừng 20m2. Được biết, cây si này trước đây nằm trong khuôn viên ngôi đền A Nam Nhất Ái Tử (theo người dân, ngôi đền này là của người Trung Hoa, thờ Phật); nhưng năm tháng trôi đi, ngôi đền này đã “biến mất”, chỉ còn lại cây si già sống sót cho đến tận ngày nay, ngày càng xum xuê xanh tốt. 

 

Một số cụ già trong làng cho biết, cây si ban đầu mọc trên một hòn non bộ, ngay bên dưới là một dòng nước trong vắt, dân trong vùng gọi là nước thần. Một số người già trong làng và thầy cô trường Quảng Tiến II còn kể nhiều câu chuyện liên quan đến cây si, mang nặng tính tâm linh, kỳ bí.

 

Hội sinh vật cảnh Thanh Hoá cho biết, đã có rất nhiều khách đến ngã giá hỏi mua cây si này, người “sộp” nhất đã trả đến gần 2 tỷ đồng nhưng làng không đồng ý bán. 

 

Nguyễn Duy