Hà Tĩnh:

Cây đa thế quần long trên 300 tuổi

(Dân trí) - Nằm uy nghi trong khuôn viên trường Tiểu học Hồng Lộc, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc, đã bao đời nay, cây đa thế quần long tỏa bóng mát cả sân trường.

Đường kính thân cây chính không quá lớn, nhưng do đã vài trăm năm tuổi, rễ cây rủ xuống tạo thành nhiều nhánh thân phụ nên phải đến 15 em học sinh tiểu học dang tay ôm mới xuể.

 

Các cụ cao niên trong làng kể, từ khi các cụ tóc để chỏm đã nghe các ông bà kể về cây đa quý này. Cho đến nay, cây đa không có gì thay đổi lắm, chỉ thêm vẻ già cỗi, uy nghiêm.

 

Năm 1965, trong một cơn bão rất mạnh, cây đa bị xô đổ, nhưng sau đó, cũng do bão mà cây lại đứng thẳng dậy. Trong thời chiến tranh, cây bị bom Mỹ đánh phá nhưng không chết mà chỉ bị gẫy cành.

 

Có một điều lạ là thân cây không hề bị sâu và mục. Thế của cây đa rất đẹp, thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh lưu niệm. 

 

Hiện không ai xác định được chính xác tuổi thọ của cây đa này nhưng theo gia phả của một số dòng họ trên địa bàn, thì cây này đã trên 300 năm tuổi.

 

Minh San - Văn Dũng