Quảng Nam:

Cây chuối “lạ” cao nửa mét, trổ 13 bắp

(Dân trí) - Mấy ngày vừa qua, ngôi nhà của ông Đoàn Văn Cúc (50 tuổi, hiện trú tại thôn 1, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) ngày nào cũng có hàng chục người tụ tập đến để xem cây chuối chát của nhà ông trổ đến 13 bắp chuối.


Cây chuối “lạ” cao nửa mét, trổ 13 bắp - 1

Từ khi cây chuối trổ 13 bắp nhà ông Cúc lúc nào cũng đông nghịt người dân đến xem
 

Sự “khác thường” của cây chuối chát làm cho nhiều người hiếu kỳ ở địa phương khác kéo đến xem rất đông.

 

Ông Cúc cho biết: Cơn bão số 9 trong 2009 vừa qua làm cho cây chuối gãy ngang thân. Nhưng sau đó, đọt chuối vẫn tiếp tục phát triển, khi lớn gần 0,5m thì trổ bắp chuối đầu tiên, thấy chuối trổ bắp thì vợ ông đã bẻ bắp chuối này làm rau sống để ăn.

 

Tuy nhiên, sau đó cây chuối này đã mọc ra thêm những bắp chuối nhỏ khác, tính đến ngày 12/2 cây chuối đã được thêm 12 bắp nữa.

 

Ông Cúc thấy cây chuối chát quá lạ nên ông đào bứng cây chuối cho vô chậu chăm bón và hiện nó vẫn đang sống tươi tốt.

 

Thấy lạ, ngày 10/3 nhân kỷ niệm 35 năm giải phóng huyện Tiên Phước và hội trại Tiên Phong, con trai của ông Cúc đã đem trưng cây chuối chát tại Hội trại này và đã thu hút sự chú ý của người hiếu kỳ.

 

Công Bính