Cậu bé 14 tuổi bỏ nhà đi từ Phú Thọ xuống Hà Nội

(Dân trí) - Cháu bé 14 tuổi bỏ nhà từ Phú Thọ xuống Hà Nội, lang thang dọc đường được các chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 4 giúp đỡ, liên lạc với gia đình đến đón về.

Tối 21/7, Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng PC67 - Công an TP Hà Nội) đã bàn giao cháu C.N.L. (SN 2003, trú tại An Đạo, Phù Ninh, Phú Thọ) cho gia đình.

Cháu L. được Trung úy Khoái và Thiếu úy Hiệp đưa về trụ sở chăm sóc, liên lạc với gia đình đến đón về.
Cháu L. được Trung úy Khoái và Thiếu úy Hiệp đưa về trụ sở chăm sóc, liên lạc với gia đình đến đón về.

Trước đó, khoảng 20h30 tối cũng ngày 21/7, Trung úy Nguyễn Văn Khoái và Thiếu úy Lê Ngọc Hiệp (cán bộ Đội CSGT số 4) làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trường Chinh - Giải Phóng phát hiện một cháu bé lang thang giữa đường.

Trước vẻ ngơ ngác, sợ sệt, cộng với dáng vẻ mệt mỏi của cháu bé, Trung úy Khoái nhận định, nhiều khả năng cháu bé bị lạc.

Lại gần hỏi thăm, sau một hồi động viên, các chiến sĩ được cháu bé cho biết tên L., quê Phù Ninh, Phú Thọ. Chiều 20/7, giận dỗi gia đình, cháu L. bắt xe ô tô xuống Hà Nội.

Suốt ngày 21/7, cháu L. lang thang khắp Hà Nội, không biết đi đâu về đâu. Đói, mệt, đến tối 21/7, cháu L. gặp Trung úy Khoái và Thiếu úy Hiệp, được hai chiến sĩ này giúp đỡ.

Sau khi đưa cháu bé về trụ sở Đội, cho ăn uống để lại sức, Trung úy Khoái tìm cách liên hệ với gia đình cháu. Qua trao đổi với chính quyền địa phương nơi cháu L. sinh sống, lực lượng CSGT đã liên lạc được với gia đình cháu.

Có mặt tại trụ sở Đội CSGT số 4 đón cháu L. về, đại diện gia đình cháu vô cùng xúc động, bày tỏ lòng biết ơn trước nghĩa cử cao đẹp của các chiến sĩ CSGT.

Tiến Nguyên