Cảnh sát cơ động nhặt được 30 triệu trong buồng ATM

(Dân trí) - Trên đường đi tuần, Trung tá Mai phát hiện bên trong chiếc cặp đen ở buồng ATM có chiếc máy ảnh cùng bọc tiền 30 triệu đồng.

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65 - Công an tỉnh Nam Định) đã trao trả số tiền trên cho nạn nhân.

Trước đó, chiều tối 28/11, Trung tá Nguyễn Xuân Mai - Chỉ huy trưởng Đội bảo vệ mục tiêu Ngân hàng Công thương chi nhánh Nam Định - đi tuần trong khu vực ngân hàng, phát hiện một chiếc cặp đen để trong buồng ATM.

Lúc này ở khu vực này mất điện, không có người qua lại nhưng Trung tá Mai vẫn quyết định gọi một chiến sĩ làm nhiệm vụ ở gần đó đến chứng kiến. Kiểm tra bên trong túi, các chiến sỹ phát hiện có chiếc máy ảnh trị giá khoảng 10 triệu cùng một bọc 30 triệu đồng (mệnh giá 500.000 đồng). Vụ việc đã được lập biên bản có sự chứng kiến của cán bộ Ngân hàng.

Sau gần một tiếng đi tìm ở nhiều nơi, người bị thất lạc đã quay lại ngân hàng để tìm lại tài sản bị mất. Nạn nhân cho biết, trong quá trình giao dịch do mải giải quyết việc bên ngoài đã vội đi để quên chiếc túi trên.

Xác minh tài sản đúng của nạn nhân, ngày 29/11, Phòng PC65 - Công an tỉnh Nam Định đã trả lại cho họ trước sự chứng kiến của lãnh đạo Ngân hàng Công thương chi nhánh Nam Định.

Theo trưởng Phòng PC65 Đại tá Đinh Ngọc Bích, kinh tế của gia đình Trung tá Mai không lấy gì khá giả khi đang phải nuôi 2 con ăn học, vợ là giáo viên với mức thu nhập còn hạn hẹp. Việc làm này là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập.

Phương Anh