Nghệ An:

Cảnh giác với “sinh viên tình nguyện” rởm

(Dân trí) - Với chiếc áo xanh như bao tình nguyện viên khác, họ túc trực ở cụm thi Vinh để níu kéo thí sinh đi xe ôm hoặc mồi chài thí sinh về các phòng trọ.

Những người này được xác định chủ yếu là chủ các nhà trọ, xe lai đóng giả sinh viên tình nguyện để dễ bề lấy lòng tin của phụ huynh và thí sinh đi thi phục vụ mục đích kinh doanh.

 

Những “sinh viên tình nguyện rởm” này bị lộ tẩy khi họ giằng kéo, tranh giành khách rất mất lịch sự, dẫn đến lời qua tiếng lại với nhau.

 

Anh Nguyễn Văn Thanh, một thành niên của đội tình nguyện khoa Toán trước cổng ĐH Vinh than phiền: “Chúng tôi nhìn thấy một số người mặc áo xanh đang lén lút cố gắng mồi chài một thí sinh đi xe lai. Bị từ chối nhưng anh ta vẫn cố tình đeo bám, nói những lời thiếu văn hóa. Mới thoáng qua chúng tôi biết đó không phải là “lính” tình nguyện của trường vì không đeo thẻ. Sau đó chúng tôi đã nhắc nhở, người này còn quay lại xửng cồ đòi gây gổ… Khi thấy cả đội quân sinh viên kéo đến thì anh ta mới chịu bỏ đi”.

 

Khi thấy hoạt động của đám “sinh viên tình nguyện” rởm ngày càng phức tạp, hai đội tình nguyện của khoa Toán và khoa Công nghệ thông tin (ĐH Vinh) đã chủ động dùng loa để cảnh báo cho người dân: Chỉ có những người đeo phù hiệu: “Chiến sỹ tình nguyện 2008” hoặc có thẻ “Tình nguyện viên” mới là sinh viên tình nguyện đích thực.  

 

Nhờ phát hiện và xử lý kịp thời nên đã hạn chế được những vấn đề phát sinh cũng như nguy cơ thí sinh và phụ huynh bị mắc lừa.

 

Phạm Đình Mạnh - đội trưởng đội Tình nguyện khoa Toán sau hơn một ngày căng thẳng với đội quân “giả” này, cuối cùng đã nở nụ cười cho biết: Trong một buổi sáng 7/7 có đến 20 chủ nhà trọ đến gặp đội tình nguyện để đăng ký cho thuê phòng. Sau khi ký túc xá hết chỗ, những địa chỉ này đều được đội tình nguyện giới thiệu cho thí sinh và người nhà.

 

Phan Hoàng Anh