Cảm động tuyết giữa mùa Hè giúp bé ung thư mãn nguyện

(Dân trí) - Bị chứng ung thư não hiếm gặp, Maddie Higgins chỉ có duy nhất một mong ước được vui chơi thỏa thích trong tuyết. Và mong muốn đó của em đã được toại nguyện cho dù đang là giữa mùa Hè tại Mỹ.

Mới 6 tuổi Maddie Higgins đang phải kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư não hiếm gặp cho dù đã được tiến hành phẫu thuật 2 lần và hơn 60 lần tiến hành xạ trị.

 

Trong thời gian chữa trị, khi được hỏi về mong muốn lớn nhất của em lúc này, cô bé đến từ Arlington (bang Texas, Mỹ) cho biết chỉ muốn được một ngày vui chơi thỏa thích trong tuyết.

 

Đáng tiếc đây lại là thời điểm giữa Hè tại Mỹ trong khi theo các bác sỹ, sức khỏe Maddie không đảm bảo cho chuyến bay tới vùng lạnh giá để cô có thể đùa nghịch trong tuyết.
 
Maddie hào hứng khi nhìn thấy tuyết ngoài sân.
Maddie hào hứng khi nhìn thấy tuyết ngoài sân.

 

Trước tình hình đó, một tổ chức phi lợi nhuận có tên Kinsley’s Kure chuyên tổ chức các hoạt động nhằm động viên các em bé bị bệnh và giúp đỡ em nhỏ bệnh nặng đã quyết định biến mong ước của Maddie thành hiện thực.

 

Họ đã thuê một công ty làm tuyết nhân tạo để biến một khoảng vườn có tuyết rơi trắng xóa. Và dường như quá bất ngờ, cô bé dường như quên hết bệnh tật, đau đớn để lao ra giữa đống tuyết.

 

Cùng với bố mẹ và những bạn nhỏ khác, cô hăng hái tạo hình người tuyết cũng như nặn những trái tuyết, vui đùa cùng mọi người. Lần đầu tiên kể từ khi cô nhập viện, nụ cười trở lại trên khuôn mặt của Patrick và Melanie Higgins, phụ huynh của bé Maddie.
 
Hào hứng bắt tay vào nặn người tuyết cùng bố
Hào hứng bắt tay vào nặn người tuyết cùng bố.

 

Còn bà Jennifer Brown Thomas bên phía Kinsley’s Kure chia sẻ: “Tôi khâm phục những gia đình như nhà Higgins trong thời gian. Họ thực sự rất dũng cảm và đầy mạnh mẽ để cùng con chống chọi bệnh tật.

 

Những gì chúng tôi làm là giúp bé Maddie có được những trải nghiệm đúng như mong ước của em. Và Maddie đã có một ngày thực sự vui vẻ, hạnh phúc. Hãy ngắm nhìn nụ cười trên môi các thành viên trong gia đình, bản thân tôi cũng không thể cầm lòng trước niềm vui nho nhỏ đó”.

 

Vào cuối tuần này, Maddie sẽ tiếp tục nhập viện để các bác sỹ xem xét tình hình căn bệnh, qua đó đưa ra liệu pháp tiếp theo cho em.
 
Em đã có một ngày rất vui vẻ bên mọi người
Em đã có một ngày rất vui vẻ bên mọi người

Mong ước được vui chơi trong tuyết của bé Maddie thành hiện thực.

Mong ước được vui chơi trong tuyết của bé Maddie thành hiện thực.

 

Vũ Phong

Theo MDM