1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cãi nhau với người yêu, sinh con rồi đem cho người khác nuôi

(Dân trí) - Có thai đến tháng thứ 7, Mai cãi nhau với người yêu rồi bỏ đi, không liên lạc với người yêu nữa. Sau khi sinh con, Mai cho 1 người khác nuôi. Khi tìm được Mai, người yêu Mai muốn đòi lại con nên cùng Mai viết đơn trình báo công an.

Ngày 19/1, Công an quận Long Biên đã xác minh làm rõ vụ 1 cô gái đến trình báo về việc cho con của mình cho người khác nuôi, đến khi xuống thăm thì thấy cháu bé đã được người này cho gia đình khác.

Theo cơ quan công an, cuối giờ chiều ngày 18/1, chị Nguyễn Thị Phương Mai (SN 1986, ở thành phố Tuyên Quang; tạm trú tại phường Long Biên, quận Long) đến cơ quan công an trình báo về vụ việc trên. Cụ thể, ngày 28/7/2012, chị Mai sinh con trai ngoài ý muốn và đã cho cháu bé cho anh Bùi Văn L. (SN 1968, trú tại Hải Hậu, Nam Định) làm con nuôi.

Ngày 14/1/2013, Mai cùng bạn trai xuống thăm con thì được anh L. cho biết đã trao cháu bé cho người khác nuôi dưỡng. Chị Mai nghi ngờ anh L. đã bán cháu bé cho người khác nên đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Qua truy xét, Công an quận Long Biên làm rõ, chị Mai và Hoàng Văn Bách (ở thành phố Hưng Yên) đã thuê nhà và sống như vợ chồng tại phường Đức Giang, quận Long Biên. Khi Mai có thai tháng thứ 7, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Mai đã tự động bỏ đi, không liên lạc với Bách nữa và thuê nhà ở riêng tại tổ 16, phường Long Biên.

Do xác định không có khả năng nuôi con, Mai đã nhờ những người quen biết xung quanh nhà trọ tìm người để cho con.

Vợ chồng anh L. là người không có con đã đến xin và nhận đứa trẻ trong bụng Mai làm con nuôi với thoả thuận viết tay sẽ chu cấp cho Mai 3 tháng mỗi tháng 3 triệu đồng để nuôi dưỡng thai nhi.

Anh L. mới chu cấp được 1 tháng thì đã xin được 1 bé gái khác làm con nuôi. Do đó, anh L. đã giới thiệu cho anh Nguyễn Văn C. (SN 1971), người cùng quê, không có con, đến nhận con nuôi và chu cấp tiếp cho Mai thêm 7 triệu đồng tiền nuôi dưỡng thai nhi tiếp theo.

Ngày 28/7/2012, Mai đã sinh đứa bé tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Gia đình anh C. chăm sóc và cho Mai thêm 7 triệu đồng để bồi dưỡng sức khoẻ và đón cháu bé về nhà để nuôi dưỡng theo thoả thuận.

Những ngày gần đây, Bách đã tìm được Mai và muốn đòi lại con nên viết đơn trình báo với nội dung trên.

Công an quận Long Biên đang lập hồ sơ giải quyết.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Tiến Nguyên