Nghệ An:

Cả xã hoang mang vì tin đồn bắt cóc trẻ em

(Dân trí) - Thời gian gần đây, người dân xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) hết sức hoang mang lo lắng trước hàng loạt tin đồn về những vụ bắt cóc trẻ em...

Những tin đồn lan nhanh từ thôn này sang thôn khác khiến nhiều gia đình lo lắng, không dám cho trẻ ra khỏi nhà nếu không có việc gì thật cần thiết và không có người lớn đi kèm.

 

Theo tin đồn của người dân, chúng tôi tìm về xã Nghi Long. Người dân nơi đây cho biết đã gần một tháng nay khắp nơi trong xã đâu đâu người dân cũng rỉ tai nhau về chuyện trẻ em bị bắt cóc, khiến bà con vô cùng lo lắng, cảnh giác với người lạ.

 

Quả thật đi đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp ánh mắt kỳ thị, nghi ngờ của người dân. Ông Đinh Xuân Đỗ ở xóm 3, xã Nghi Long, phân trần: “Gần đây khắp nơi người ta phao tin một số cháu nhỏ bị bắt cóc. Không hiểu thực hư thế nào nhưng giờ đây cứ hễ thấy người lạ đi vào trong xóm là người ta đều nhìn ngó xem họ vào đây làm gì, như thế nào. Đúng là tin đồn cứ làm cho người dân bát nháo lên cả. Người lớn thì bất an, trẻ con thì không dám ra khỏi nhà, các cháu còn phải đi học, đi chăn trâu bò nữa chứ. Cuộc sống của người dân chúng tôi giờ đây như bị đảo lộn, nhọc cái óc lắm”.

 

Người dân cho biết tin đồn như vết dầu loang, từ chuyện ở xã Nghi Hoa có một bé gái bị bắt cóc, bị mổ lấy nội tạng và mắt đến chuyện ở xã Nghi Thịnh có 3 cháu bé đang đi mò cua ngoài đồng thì bị một số thanh niên lạ mặt đuổi bắt, hai cháu bị bắt, một cháu chạy thoát... hay chuyện có 3 cháu bé ở xóm 3 đang đi câu dọc con kênh Thọ Sơn thì bị 3 thanh niên đuổi bắt.

 

Chúng tôi tìm đến gia đình chị Nguyễn Thị Hiên ở xóm 3, xã Nghi Long, mẹ cháu Nguyễn Bá Ngôn, một trong 3 cháu đi câu ở khu vực kênh Thọ Sơn vào ngày 14/8 vừa qua mà người dân đang đồn là bị bắt cóc hụt.

 

Chị Hiên cho biết hôm đó thấy con chạy thục mạng về nhà, mặt tái mét, hỏi thì b ảo gặp 3 thanh niên lạ mặt đi xe máy dừng lại, thế là bỏ chạy. Theo chị Hiên thì không có chuyện các thanh niên này đuổi bắt các cháu, nhưng từ đó gia đình cũng sợ không dám cho con đi đâu xa.


Cả xã hoang mang vì tin đồn bắt cóc trẻ em - 1

Em Đinh Xuân Minh cho biết không có chuyện các thanh niên đuổi bắt các em mà chỉ dừng lại xem các em câu cá.


Chúng tôi lại tìm đến nhà em Đinh Xuân Minh (12 tuổi), người đi câu với em Ngôn ngày 14/8. Em Minh cho biết: “Đúng là hôm đó có mấy người lạ mặt dừng xe gần chỗ chúng cháu câu cá, các chú ấy hình như tò mò xem bọn cháu câu thì phải, nhưng thấy lạ nên chúng cháu bỏ chạy, chứ cũng không biết họ có bắt cóc hay không”.

 

Chúng tôi tìm gặp lãnh đạo xã Nghi Long, ông Đặng Doãn Thành, Trưởng Công an xã Nghi Long, cho biết: “Chúng tôi cũng có nghe tin đồn của người dân gần một tháng nay. Chúng tôi cũng có đi tìm hiểu nhưng không có chuyện như người dân đồn lâu nay”.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Nghi Long, cũng cho biết: Sau khi nghe những thông tin trên, UBND xã đã chỉ đạo ban công an và các ngành liên quan như: tư pháp, ban chăm sóc bảo vệ trẻ em xuống nắm bắt tình hình ở các đơn vị xóm. Sau đó xã tiếp tục chỉ đạo các ban ngành đoàn thể theo dõi, nhất là ở các khu vực trường học. Điều đáng lo ngại là vài tuần trở lại đây người dân hết sức hoang mang lo sợ trước những tin đồn thất thiệt trên.

  

Nguyễn Phê - Duy Tuyên