Cá sấu sổng chuồng vượt quốc lộ, bị đập chết

(Dân trí) - Khoảng 0 giờ 30 ngày 15/10, một con cá sấu khoảng 70 kg trườn qua quốc lộ 1A đoạn qua ấp Cây Trâm A, xã Định Bình, TP Cà Mau, bị nhân dân đập chết.

Con cá sấu này nghi là thuộc số cá sấu sổng chuồng của Cty Quốc Việt.

 

Người dân kể lại, khi con cá sấu bò ngang qua quốc lộ thì bị những người lái xe tải trên đường phát hiện. Họ liền dừng xe đập chết. Rất đông người dân ở gần đó đổ ra xem nhưng không ai thừa nhận là chủ của con cá sấu. Vì thế những người tài xế xe tải đã quăng con cá sấu lên xe chở đi.

 

Vết máu cá sấu bị đập chết lúc 0 giờ 30 ngày 16/10, trên quốc lộ 1A

Vết máu cá sấu bị đập chết lúc 0 giờ 30 ngày 16/10, trên quốc lộ 1A
 

Anh Trần Văn Nghĩa ở trọ gần đó cho biết: “Tôi đang ngủ trong nhà trọ thì nghe tiếng la hét nên tôi chạy ra xem. Có 3 người đàn ông dùng cây đập 1 con cá sấu lớn ở gần mép quốc lộ 1A. Vài người chứng kiến sự việc đã điện thoại cho công an địa phương nhưng khi công an đến thì chiếc xe chở con cá sấu đã đi xa”.

 

Được biết đây là con cá sấu 3 trong số cá sấu sổng chuồng vượt ra ngoài khu vực được rào chắn. Những người dân địa phương hiện vẫn rất hoang mang vì không thể xác định chính xác số cá sấu sổng chuồng cũng như những nơi cá sấu có thể ẩn nấp.

 

Sáng ngày 16/10, ông Phan Hùng Dũng, Trưởng phòng Pháp chế Chi cục kiểm lâm Cà Mau cho biết, trong đêm 15 rạng sáng 16/10, thợ săn cá sấu Bạc Liêu dùng điện đã bắt thêm được 27 con cá sấu. Như vậy tổng cộng số cá sấu đã bị bắt tính đến 9 giờ sáng nay là 90 con.

 

Trong một diễn biến khác, sáng ngày 16/10, ông Nguyễn Văn Trạng ở ấp Cây Trâm A yêu cầu Cty Quốc Việt phải bồi thường thiệt hại số cá nuôi trong ao nhà ông do thợ săn bắt cá sấu dùng điện gây chết cá và cá sấu sổng chuồng ăn cá nuôi…

 

Ông Dương Minh Em, Chủ tịch UBND xã Định Bình, cho biết: “Ông Nguyễn Văn Trạng đòi bồi thường thiệt hại 10 triệu đồng, phía Cty Quốc Việt trả giá 5 triệu đồng nhưng UBND xã yêu cầu nâng lên 7,5 triệu đồng. Hai bên không thống nhất được số tiền nên cuộc thương lượng không thành”.

 

Huyền Trang