1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An

Cả nhà hoang mang vì đồ vật trong nhà tự nhiên bốc cháy

(Dân trí) - Trong hai ngày 30 và 31/3/2013, đông đảo người dân hiếu kỳ đã đến gia đình ông Nguyễn Hoài Thanh (ở xóm Hòa Phúc, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) để chứng kiến hiện tượng kỳ lạ: Đồ vật để trong nhà tự nhiên bốc cháy.

Theo người dân cũng như ông Thanh thì các đồ vật để trong nhà ở các góc tự nhiên bốc cháy khiến gia đình hoang mang.
 
Ông Thanh kể lại, sự việc bắt đầu vào lúc 14 giờ, ngày 30/3/3013, trong lúc gia đình ông đang ngủ trưa thì bất ngờ ngửi thấy mùi khét ở dưới nhà bếp, mọi người xuống xem thì thấy chiếc khăn lau tay treo ở trên tường bị cháy và rơi xuống làm cháy luôn cả chiếc can nhựa ở phía dưới. Tiếp đó vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, vợ của ông Thanh làm ngoài vườn vào nhà thì thấy chiếc ri đô che ngang giường ở nhà trên cũng tiếp tục bị cháy…
 
 
Những tấm vải trong nhà ông Thanh bỗng dưng bốc cháy.
Những tấm vải trong nhà ông Thanh bỗng dưng bốc cháy.

Tính từ ngày 30 đến đến 10 giờ sáng ngày 31/3/2013, tại gia đình ông Thanh đã liên tục xảy ra 32 lần cháy các vật dụng như: Khăn, can nhựa, chăn, màn, ri đô, nệm, bì đựng lúa và ở nhiều vị trí khác nhau. Các đợt cháy xảy ra bất ngờ và liên tục, đặc biệt từ 17 giờ đến 21 giờ ngày 30/3, cứ sau khoảng 15 đến 20 phút lại xảy ra một lần cháy khiến cho nhiều người trong gia đình lo sợ không dám ngủ lại trong nhà.

Đặc biệt hơn cả là chiếc khăn tắm đang ướt để trong nhà tắm cũng bị bốc cháy. Điều đáng nói là các đồ vật bị cháy không ở gần các vật dụng gây cháy như xăng, dầu, gas hay giây điện. Theo nhiều người nhận định thì có khả năng đây là hiện tượng do khí phốt pho bốc lên và gặp không khí thì xảy ra cháy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền huyện Tân Kỳ và xã Nghĩa Phúc đã có mặt kịp thời để động viên gia đình tạm thời sơ tán, đồng thời nhắc nhở các gia đình xung quanh đề cao cảnh giác để chủ động đối phó nếu hiện tượng này xảy ra .

Hiện tại gia đình ông Thanh đã đưa những đồ vật dễ cháy ra khỏi nhà, không ngủ lại trong nhà và tiếp tục theo dõi. Chính quyền địa phương cũng đang vận động những người dân hiếu kỳ tập trung đông đúc tránh những sự việc xấu xảy ra.
  
Chiều ngày 31/3, đích thân Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ có mặt tại gia đình ông Thanh và chứng kiến cũng rất ngạc nhiên. Sự việc này cũng đã được chính quyền huyện Tân Kỳ báo cáo với các ngành chức năng của tỉnh Nghệ An để tìm nguyên nhân gây cháy.
 
Thông tin mới nhất từ gia đình ông Thanh lúc 19 giờ (31/3) những đám cháy nhỏ vẫn tiếp tục bùng phát trong ngôi nhà của ông khiến gia đình càng hoang mang.
 
Một số hình ảnh đồ vật trong nhà ông Thanh bỗng dưng bốc cháy do PV ghi lại:
 
Khu vực bờ tường có các lỗ hình chữ nhật có chèn gạch đã bốc cháy đen.
Khu vực bờ tường có các lỗ hình chữ nhật có chèn gạch đã bốc cháy đen.
 
Chiếc bì đựng lúa cũng bị bốc cháy.
Chiếc bì đựng lúa cũng bị bốc cháy.
 
Những chiếc khăn cũng bị cháy từng mảnh nhỏ.
Những chiếc khăn cũng bị cháy từng mảnh nhỏ.
 
Những chiếc khăn cũng bị cháy từng mảnh nhỏ.
Những chiếc chăn trên giường ông Thanh đã bị bốc cháy mà không hiểu nguyên nhân. Sau khi bốc cháy ông Thanh phải dọn ra để ngoài thềm nhà tránh chiếc chăn bị cháy bốc lên cháy nhà.
 
Chiếc cột nhà cũng bị cháy sém.
Chiếc cột nhà cũng bị cháy sém.
 
Can nhựa đựng dầu ăn cũng bỗng dưng bốc cháy.
Can nhựa đựng dầu ăn cũng bỗng dưng bốc cháy.
 
Khu vực giường nằm và chỗ bàn học cho con cũng bốc cháy.
Khu vực giường nằm và chỗ bàn học cho con cũng bốc cháy.
 
Quá hoảng sợ, gia đình ông Thanh đành phải khiêng những chiếc giường ra sân.
Quá hoảng sợ, gia đình ông Thanh đành phải khiêng những chiếc giường ra sân.
 
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này....

Nguyễn Duy - Như Lành