Gia Lai:

Cả làng vây đánh 4 thợ điện vì tin đồn bắt cóc trẻ em lấy nội tạng

(Dân trí) - Hơn một tháng qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai rộ tin đồn có một nhóm người chuyên bắt cóc trẻ em lấy nội tạng bán, khiến nhiều người hoang mang, đề phòng người lạ vào làng. Đến cả thợ điện cũng bị bà con vây đánh.

4 thợ điện bị vây đánh
Khoảng 15 giờ ngày 15/1/2012, 4 công nhân ngành điện lực thuộc Công ty Cổ phần tư vấn điện số 4, trụ sở tại Khánh Hòa, đến khu vực sườn núi làng Băng, xã Ia Băng, huyện Chư Prông để khảo sát đường dây 500 KV. Trong quá trình khảo sát để mắc đường điện tại đây, nhóm công nhân này có sử dụng máy bộ đàm để liên lạc với nhau và cùng trao đổi công việc. Cách đó một đoạn có một nhóm trẻ chăn bò đang chơi đùa, thấy nhóm công nhân thì chợt nhớ lời dặn của người lớn khi ra đường phải cẩn thận với người lạ, kẻo bị kẻ xấu bắt cóc, mổ bụng lấy nội tạng. Vì vậy, nhóm trẻ chăn bò này sợ hãi, thấy các công nhân chỉ về phía mình thì hoảng sợ chạy tán loạn về làng báo tin cho người lớn và lực lượng công an xã.
Cả làng vây đánh 4 thợ điện vì tin đồn bắt cóc trẻ em lấy nội tạng - 1
Chị H'Luih ngạc nhiên vì nhiều người đồn con chị đã bị bắt cóc mổ bụng

Nhận được tin, công an xã đã cử 4 công an viên ra hiện trường thì phát hiện 1 chiếc xe U-oát mang BKS 79D-7891 cùng 4 người mặc đồng phục ngành điện lực. Bốn công nhân được mời về xã xác minh. Dù được chính quyền xã thông báo chỉ là nhầm lẫn nhưng người dân trong làng vẫn cho rằng 4 công nhân này là người xấu.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, hàng trăm bà con dân tộc J’Rai đang ăn lễ bỏ mả tại khu vực nhà mả của làng đã kéo nhau tới trụ sở UBND xã náo loạn; khoảng 50 người dùng gậy, mũ bảo hiểm xông vào phòng của UBND xã, nơi 4 thợ điện đang ngồi, đánh tới tấp. Công an xã đã đóng cửa nhưng vẫn không ngăn nổi sự giận giữ của đám đông. Cửa bị phá, 1 trong 4 thợ điện là anh Phạm Văn Thế (SN 1983, quê Khánh Hòa) hoảng sợ, tháo chạy ra ngoài lập tức bị nhiều người hô lớn: “Đánh chết nó đi. Chúng là những kẻ sát nhân, bắt cóc trẻ em mổ bụng lấy nội tạng man rợ”. Lời hô hào vừa dứt, cả đám đông xông vào đánh tới tấp vào người anh Thế, buộc lực lượng công an phải dùng bình xịt cay và phương tiện khác để giải vây cho nạn nhân.

Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng công an huyện, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và một số lãnh đạo huyện xuống tận trụ sở của xã vận động, phân tích rõ đó chỉ là sự hiểu lầm, người dân mới bỏ ra về.

Bất an vì tin đồn nhảm
Không chỉ có người dân xã Ia Băng mà ở khắp các huyện Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê… thậm chí cả TP Pleiku, nhiều người vẫn bàn tán xôn xao về chuyện bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng, khiến tâm lý các bậc phụ huynh vô cùng hoang mang, lo sợ. Nhiều người đi làm ăn xa ở các tỉnh để con ở nhà nóng ruột không yên, phải bỏ cả việc về nhà.

Anh Bùi Minh Trọng (SN 1980, trú thôn 3, xã An Phú, TP Pleiku) cùng vợ đang làm ăn ở Bình Dương, kể, vợ chồng anh có 2 con nhỏ gửi ông bà ngoại trông nom để đi làm xa. Trước Tết nguyên đán, vợ chồng anh chị nghe thông tin có một nhóm người bắt cóc hai bé gái mang vào công viên Diên Hồng, TP Pleiku mổ bụng lấy nội tạng, rồi thả xác xuống hồ, khiến anh chị rất lo sợ, muốn bỏ cả việc để ở nhà giữ con.
 
Tuy nhiên trao đổi với chúng tôi, Ban quản lý Công viên Diên Hồng và lãnh đạo Công an phường Diên Hồng, TP Pleiku cho biết hoàn toàn không có vụ việc nào như thông tin anh Trọng nói. Đó chỉ là tin đồn thất thiệt.
Cả làng vây đánh 4 thợ điện vì tin đồn bắt cóc trẻ em lấy nội tạng - 2
Một bà mẹ dắt con bỏ chạy khi thấy PV dừng lại hỏi thăm

Những thông tin đồn đoán như vậy cứ lan nhanh khiến ngày càng nhiều gia đình sợ mất con, lập rào chắn trước cổng làng, không cho người lạ vào làng. Có người còn bắt con nghỉ học, không cho đi bất cứ đâu. Nhiều bà con nông dân ở huyện Chư Prông sợ hãi không dám ở nhà rẫy mà tập trung thành từng nhóm để đề phòng kẻ lạ.
 
Ngay cả khi nhóm PV Dân trí khi về các xã Ia Kly, Ia Tol… huyện Chư Prông để tìm hiểu thực hư cũng rất khó tiếp cận bà con vì ai cũng đầy ngờ vực, thấy PV dừng xe hỏi thăm là chạy như ma đuổi. Chị Rơ Lan Hòe, xã Ia Kly nói: “Chúng tôi không tin người lạ đâu. Lỡ may các cô chú bắt con tôi mang mổ bụng bán lấy tiền thì sao. Tôi nghe chuyện này nhiều, sợ lắm rồi nên cả tuần nay đâu dám bỏ lũ trẻ ở nhà mà lên rẫy đâu. Thôi mấy người đi đi không chúng tôi kêu bà con và công an tới bắt đó”.

Thiếu úy Rơ Châm En, Công an huyện Chư Prông, trinh sát tăng cường cho làng Băng, xã Ia Băng cho biết, ngay sau khi có sự việc hiểu lầm xảy ra tại làng, đơn vị đã cử anh xuống địa bàn cùng với già làng và cán bộ xã xuống tận dân tuyên truyền suốt nửa tháng qua. Có một số người tạm tin, nhưng đa phần vẫn giữ tâm lý hoang mang.
 
Ông Kpuih Blen - Phó Chủ tịch xã Ia Băng - cho biết: "Công tác tuyên truyền hiện đang được xã phối hợp với công an huyện triển khai trên diện rộng. Người Kinh hiểu vấn đề rất nhanh, nhưng gần 2.000 khẩu là người đồng bào do trình độ dân trí còn thấp, nên công tác vận động phải được duy trì thường xuyên. Chúng tôi hy vọng sớm ổn định tình hình, bằng không việc dân bỏ việc làm, trẻ em bỏ trường lớp sẽ rất căng thẳng".
Thiên Thư