TPHCM:

Buồn chuyện học tập, một học sinh nhảy lầu tự tử

(Dân trí) - Vào cuối tiết học đầu tiên, cả cô và trò lớp 9/5 trường THCS Quang Trung (quận Tân Bình) sững sờ chứng kiến cảnh em Phùng Bảo Trân (15 tuổi) chạy vụt ra khỏi lớp, lao mình từ lầu 3 xuống sân trường. Vụ việc xảy ra vào 7h40 sáng 1/4.

Buồn chuyện học tập, một học sinh nhảy lầu tự tử  - 1
Trường Quang Trung, nơi em Trân nhảy xuống.

Ngay sau đó, em Trân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng gãy chân, tràn dịch phổi, chấn thương đầu và nhiều thương tích khác trên cơ thể.

Thông tin ban đầu, em Phùng Bảo Trân là học sinh lớp 9/5, trường THCS Quang Trung (nằm trên đường Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình). Khi sắp kết thúc tiết học đầu tiên thì bất ngờ Trân chạy vụt ra khỏi lớp, leo qua lan can lầu 3 nhảy thẳng xuống sân trường.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bích Thuận cho biết, Trân học lực trung bình và học rất yếu môn văn. Trong giờ sinh hoạt dưới cờ trước khi vào lớp sáng nay, cô Duyên Lan - giáo viên môn Văn đã đưa tôi 3 bài kiểm tra môn Văn phản ảnh về việc học tập quá sa sút của em Trân.

Sau đó, cô Thuận yêu cầu Trân gọi điện về nhà cho mẹ của em để phản ánh việc học với gia đình. Đồng thời cô yêu cầu Trân cầm 2 bài kiểm tra (một bài điểm 0 và một bài điểm 0,5) về đưa cho mẹ mình. Có thể vì sức ép học tập mà Trân đã có hành động dại dột.

Qua trao đổi với gia đình em Trân tại bệnh viện được biết, tính tình Trân rất hiền, ít nói, thời gian gần đây không có biểu hiện gì bất thường. Mẹ của Trân cũng là giáo viên, trước đây đã có thời gian giảng dạy tại trường Quang Trung, sau này chuyển công tác qua một trường trung học khác cũng nằm trên địa bàn quận Tân Bình.

Đến 17h cùng ngày, Trân vẫn đang được cấp cứu tại khoa gây mê hồi sức bệnh viện Thống Nhất. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Trung Kiên