“Bông hồng thép” của đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội

(Dân trí) - Đơn vị được thành lập vào tháng 7/2017, đại úy Nguyễn Thị Ngọc Lan là cán bộ nữ duy nhất xung phong công tác tại Đội Cứu nạn cứu hộ dưới nước (Phòng Cứu nạn cứu hộ - Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội).

“Bông hồng thép” của đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội


Trước đó Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Lan công tác tại bộ phận y tế của Cục Cảnh sát bảo vệ. Đến năm 2014, chị chuyển sang Phòng Cứu nạn cứu hộ - Cảnh sát PCCC Hà Nội.

Trước đó Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Lan công tác tại bộ phận y tế của Cục Cảnh sát bảo vệ. Đến năm 2014, chị chuyển sang Phòng Cứu nạn cứu hộ - Cảnh sát PCCC Hà Nội.


Để đáp ứng công việc chuyên môn, chị Lan vừa tham gia công tác nghiệp vụ hàng ngày tại đơn vị, vừa học thêm văn bằng 2 về nghiệp vụ của Cảnh sát PCCC.

Để đáp ứng công việc chuyên môn, chị Lan vừa tham gia công tác nghiệp vụ hàng ngày tại đơn vị, vừa học thêm văn bằng 2 về nghiệp vụ của Cảnh sát PCCC.


Đơn vị chị đang công tác được thành lập vào tháng 7/2017. Chị là cán bộ nữ duy nhất xung phong công tác tại Đội Cứu nạn cứu hộ dưới nước (Phòng Cứu nạn cứu hộ - Cảnh sát PCCC Hà Nội).

Đơn vị chị đang công tác được thành lập vào tháng 7/2017. Chị là cán bộ nữ duy nhất xung phong công tác tại Đội Cứu nạn cứu hộ dưới nước (Phòng Cứu nạn cứu hộ - Cảnh sát PCCC Hà Nội).


Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết, chị đã từng hoàn thành khóa tập huấn về công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Hàn Quốc cùng 19 CBCS của Cảnh sát PCCC Hà Nội.

Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết, chị đã từng hoàn thành khóa tập huấn về công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Hàn Quốc cùng 19 CBCS của Cảnh sát PCCC Hà Nội.


“Khóa tập huấn kéo dài gần một tháng vô cùng vất vả và khắc nghiệt. Để rèn luyện thể lực, sáng nào tôi cùng đồng đội cũng chạy 1 tiếng đồng hồ. Tiếp đó là những giờ học lý thuyết và thực tập các kỹ thuật cá nhân trong các tình huống cụ thể”, chị Lan chia sẻ.

“Khóa tập huấn kéo dài gần một tháng vô cùng vất vả và khắc nghiệt. Để rèn luyện thể lực, sáng nào tôi cùng đồng đội cũng chạy 1 tiếng đồng hồ. Tiếp đó là những giờ học lý thuyết và thực tập các kỹ thuật cá nhân trong các tình huống cụ thể”, chị Lan chia sẻ.


Đại úy Ngọc Lan tâm sự, “tôi sinh ra trong nhà có truyền thống lực lượng công an, được thừa hưởng gen mạnh mẽ từ người mẹ - một giáo viên võ thuật của Trường cao đẳng Trại giam”.

Đại úy Ngọc Lan tâm sự, “tôi sinh ra trong nhà có truyền thống lực lượng công an, được thừa hưởng "gen mạnh mẽ" từ người mẹ - một giáo viên võ thuật của Trường cao đẳng Trại giam”.


Ở độ cao hàng chục mét so với mặt đất, chị Lan và đồng đội thường tập đu dây, leo tường … Phải là phụ nữ có tinh thần “thép” mới dám đu dây từ trên cao hàng chục mét xuống đất như vậy.

Ở độ cao hàng chục mét so với mặt đất, chị Lan và đồng đội thường tập đu dây, leo tường … Phải là phụ nữ có tinh thần “thép” mới dám đu dây từ trên cao hàng chục mét xuống đất như vậy.


Đại uý Lan thực hiện diễn tập đu dây đầu hướng xuống đất từ độ cao tương đương toà nhà 5 tầng và tiếp đất an toàn.

Đại uý Lan thực hiện diễn tập đu dây đầu hướng xuống đất từ độ cao tương đương toà nhà 5 tầng và tiếp đất an toàn.


Hàng ngày đại uý Lan cùng đồng đội diễn tập đu dây đưa người bị thương qua cáng từ trên cao xuống đất.

Hàng ngày đại uý Lan cùng đồng đội diễn tập đu dây đưa người bị thương qua cáng từ trên cao xuống đất.


Sau những giờ tập luyện căng thẳng, đại uý Lan cùng đồng đội ngồi nghỉ và nói chuyện về những kỷ niệm đáng nhớ đã qua.

Sau những giờ tập luyện căng thẳng, đại uý Lan cùng đồng đội ngồi nghỉ và nói chuyện về những kỷ niệm đáng nhớ đã qua.


Cả đội luôn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Khi có có báo động, chỉ ít phút toàn đội đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Cả đội luôn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Khi có có báo động, chỉ ít phút toàn đội đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Toàn Vũ