Bốn người lính trở về sau cuộc chiến...

(Dân trí) - Đã thành qui ước hàng năm, cứ đến dịp kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4, bốn người lính trở về sau cuộc chiến, bốn người thương binh ở Hoà Bình, lại họp mặt nhau, cùng ôn lại những năm tháng gian khổ nhưng đầy hào hùng…

Đó là bốn người lính cùng nhập ngũ một ngày, cùng chung một chiến hào và trong khi các anh đang ở mặt trận thì cả 4 gia đình họ ở hậu phương đều đã nhận được giấy báo tử và tổ chức lễ truy điệu năm 1974. Bây giờ thì họ đều có gia đình riêng, mỗi người một hoàn cảnh, làm bốn nghề khác nhau nhưng vẫn chung một niềm tin và chí hướng phấn đấu vì quê hương đất nước.

 

Đó là cựu chiến binh Bùi Phi Hùng - công nhân điện lực Hoà Bình (tổ 6 - phường Phương Lâm); Nguyễn Ngọc Tuấn - chủ doanh nghiệp sản xuất tăm mành, tăm hương (tổ 26- phường Đồng Tiến); Trịnh Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hoà Bình (tổ 12 - phường Phương Lâm); Nguyễn Văn Ba - chủ doanh nghiệp sản xuất gạch mộc (tiểu khu I - thị trấn Kỳ Sơn).

 

Mùa hè năm 1972, cùng với 500 tân binh, con em các dân tộc tỉnh Hoà Bình, các anh lên đường xẻ dọc Trường Sơn chi viện cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Các anh cùng đồng đội ở C10 - D9 - E3 - F9 thuộc quân đoàn 4 chiến đấu giành giật từng tấc đất với địch ở đường 13 - miền Đông Nam Bộ.

 

Ngày 28/4/1974, trong một trận chiến đấu không cân sức ở Kiến Điền, Bến Cát (Bình Dương), C10 bị tổn thất nặng nề, 9 tay súng còn lại cũng đều bị thương trong vòng vây quân thù. Quân nguỵ đông gấp bội phần đã làm chủ trận địa, chúng trói chặt 9 người đưa lên máy bay trực thăng chở về giam giữ tại trại giam Trà Nóc - Cần Thơ.

 

Trong trại tù binh của địch, mọi thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc và tra tấn của chúng đều không khuất phục được những chiến sỹ giải phóng quân "gan vàng, dạ sắt". Thượng sỹ Trịnh Quốc Tuấn đã được chi bộ bí mật trong tù chuyển sinh hoạt Đảng chính thức sau những ngày đấu tranh tuyệt thực đòi cải thiện chế độ giam giữ hà khắc.

 

Ngày 30/4/1975, nghe tin Dương Văn Minh - Tổng thống nguỵ Sài Gòn tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, các chiến sỹ ở trại giam Trà Nóc nổi dậy phá lao tù, thành lập tiểu đoàn Chiến Thắng phối hợp với các đơn vị chủ lực đánh chiếm các mục tiêu quân sự, công sở của chính quyền Nguỵ, giải phóng thành phố Cần Thơ.

 

Sau ngày đất nước thống nhất, rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, dẫu phải vật lộn với bao lo toan của cơ chế thị trường khắc nghiệt - bốn người cựu chiến binh ấy vẫn giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của "anh bộ đội cụ Hồ", tránh được cám dỗ của những "viên đạn bọc đường".

 

Giờ đây cựu chiến binh Nguyễn Văn Ba với cơ sở sản xuất gạch đã làm giàu cho gia đình, đảm bảo việc làm cho 30 công nhân có thu nhập ổn định. Nguyễn Ngọc Tuấn với mạng lưới thu gom nguyên liệu từ các vùng sâu, vùng xa đã thu hút, tạo việc làm cho hàng ngàn nông dân có thu nhập và 10 lao động trực tiếp ở xưởng làm tăm có việc làm ổn định.

 

Các anh Bùi Phi Hùng, Trịnh Quốc Tuấn ở cương vị công tác nào cũng hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từng "vào sinh ra tử" bên nhau, bốn người lính sau cuộc chiến lại dốc sức, chung lòng trong cuộc chiến chống đói nghèo - lạc hậu, xây dựng quê hương.

 

Nhan Sinh
TTXVN