1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Bốn lao động “nhí” băng rừng trốn khỏi bãi vàng

(Dân trí) - Sau nhiều ngày cắt rừng trốn khỏi bãi vàng tại thôn 4 (xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, Quảng Nam), gần nửa tháng nay 4 lao động “nhí” cùng quê Nghệ An đang được một người dân tại thị trấn Khâm Đức cưu mang.

Đó là các em Seo Văn V. (SN 1995, quê ở xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Cụt Văn M. (SN 1996), Cụt Văn T. (1995), Cụt Buôn H. (SN 1995, cùng trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

 
Bốn lao động “nhí” băng rừng trốn khỏi bãi vàng

Các em Cụt Văn M. (trái) và Seo Văn V. kể với PV Dân trí về tình trạng lao động khổ sai và hành trình bỏ trốn khỏi bãi vàng

Gần nửa tháng nay, để tránh sự truy bắt của chủ bãi, ban ngày các em không dám ra đường. Và cũng để tránh tai mắt của các chủ bãi vàng, các phóng viên đã phải đợi đến đêm 4/6 mới tiếp cận được với 2 em Seo Văn V. và Cụt Văn M. Riêng 2 em T. và H. đã xin đi làm rẫy thuê cho một người dân khác để có tiền về quê nên không gặp phóng viên.


Đã nhiều ngày trốn khỏi bãi vàng và đang được người dân cho ăn ở, cưu mang song vẻ thất thần, sợ hãi vẫn còn lộ rõ trên những khuôn mặt “già trước tuổi” của các em. Thỉnh thoảng trong câu chuyện với chúng tôi, các em lại co rúm người rồi liếc mắt xung quanh đầy cảnh giác.


Theo lời kể của 2 em V. và M., ngày 13/3/2014, thông qua một người dắt mối dân tộc Thái (không rõ tên), các em vào bãi Muối (thôn 4, xã Phước Thành, Phước Sơn) làm thuê cho một chủ bãi vàng có biệt danh “Quang bớp”, thuộc Công ty TNHH Phước Minh (trụ sở tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn).

Trong chuyến đi này có trên 10 lao động “nhí” khác bị đưa vào bãi vàng ở xã Phước Thành. Mỗi ngày các em bị bắt làm việc trên 10 tiếng đồng hồ. Chủ bãi hứa sẽ trả lương 2,5 triệu đồng/tháng nhưng phải làm đủ 6 tháng mới cho nhận tiền. Làm việc dưới hầm sâu, các em ốm liên tục nhưng chủ vẫn bắt dậy đi làm, cơm hàng ngày chỉ có cá khô… Vì chịu không nổi cảnh lao động khổ sai này nên có một số lao động đã trốn về quê.


V. sợ hãi kể lại: "Khoảng 2 giờ sáng ngày 18/5, đợi mọi người ngủ hết, 4 đứa tụi em bỏ lán trại chạy ra hướng thị trấn. Vừa đi vừa sợ người của Công ty Phước Minh bắt lại nên chúng em phải đi tắt đường rừng. Ngày đi đêm ngủ bờ ngủ bụi, đói thì đi kiếm rẫy sắn của dân đào ăn. Đến tờ mờ sáng ngày 22/5, chúng em mới ra được thị trấn Khâm Đức".
 

Tâm sự với PV, các em bảo thấy mình may mắn vì không chỉ thoát được “địa ngục trần gian” mà còn được ông H.V.N. ở thị trấn Khâm Đức cưu mang. Ông N. cho biết sau khi phát hiện ra các em trong tình cảnh đói lả, ông đã mua thực phẩm cho các em ăn và đưa các em về nhà.


Em V. cho biết, vì ở quê em không có sóng điện thoại nên em vẫn chưa thể liên lạc báo tin cho gia đình. Bây giờ các em rất nôn nóng để được về quê đoàn tụ sau những tháng ngày bị ép lao động khổ sai.


Được biết, hầu hết các phu vàng vào Quảng Nam làm thuê đều có gia cảnh rất khó khăn, bỏ học giữa chừng. Gia đình V. và M. cũng vậy, nhà đông anh em, phải ly hương để lao động kiếm sống. Các em cho biết chỗ bãi vàng mà các em trốn chạy có hàng trăm lao động tứ xứ, trong đó rất đông người cùng trang lứa, kể cả nữ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Hoa - Chánh Văn phòng huyện Phước Sơn - cho biết, sau khi biết thông tin về các em nhỏ bỏ trốn khỏi bãi vàng, lãnh đạo huyện đã có chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện cùng cơ quan công an kiểm tra sự việc. Công ty Phước Minh cũng đã có báo cáo gửi huyện Phước Sơn về việc này.

Theo ông Hoa, tối ngày 5/6, đại diện Công ty Phước Minh cũng đã đến nhà ông N. để đưa các em về công ty làm việc trở lại nhưng các em không đồng ý. Theo yêu cầu của các em, Công ty Phước Minh đã trả tiền công của các em từ trước đến nay và đưa các em về Đà Nẵng để từ đó về quê Nghệ An ngay trong đêm.

C. Bính - H. Văn