“Bom gas” khắp nơi

Vụ cháy gas làm 11 người trọng thương ở Bình Dương chưa phải là cá biệt nếu tình trạng sang chiết gas trái phép vẫn còn tràn lan như hiện nay.

Ngày 8/4, Trung tá Võ Văn Hồng, Phó trưởng Công an thị xã Thuận An – Bình Dương, cho biết người gây ra vụ cháy ở khu phòng trọ thuộc khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An vào chiều tối 7/4 là Lê Minh Việt (SN 1981, quê Đồng Tháp, làm nghề buôn bán cá viên chiên).

Biến 11 người thành đuốc sống!

Bà Đào Thị Liên (chủ tiệm tạp hóa) ở gần khu phòng trọ của Việt cho biết Việt điều hành khoảng 6 xe bán cá viên chiên. Thông thường, mỗi ngày Việt đến tiệm tạp hóa của bà mua khoảng 10 bình gas mini. Tuy nhiên, trưa 7/4, Việt lại mang bình gas 12 kg về phòng trọ để sang chiết ra các bình mini nên gây ra vụ cháy nói trên.

“Bom gas” khắp nơi
Nạn nhân vụ cháy do gas ở Bình Dương đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Phạm Dũng
 
Nhân chứng Đỗ Thị Hà (22 tuổi, công nhân Công ty Gỗ Hân Nguyên Ký) kể: Khoảng 17 giờ ngày 7/4, khi đi làm về, chị nghe mùi gas xì ra từ phòng trọ của vợ chồng anh Việt. Sau đó, khí gas bay mù mịt như khói rồi lan ra cả khu phòng trọ. Thấy vậy, chị Hà đến báo cho chủ khu phòng trọ.
 
Chị Lê Thị Mai Hương (32 tuổi, con gái chủ khu phòng trọ) liền cầm bình chữa cháy chạy đến phòng anh Việt. Tuy nhiên, lúc này do không có lửa nên gas không phát cháy. Sau đó khoảng 30 phút, bỗng nhiên một cột lửa bùng lên trước phòng anh Việt rồi cháy lan ra cả khu phòng trọ. Khoảng 10 phòng trọ bị cháy, trong đó có 5 phòng bị cháy gần như sạch vật dụng bên trong. Chị Hương cũng bị cháy khắp người.

Nhiều nhân chứng khác cho biết phần lớn nạn nhân (trong đó có vợ chồng Việt) lao ra khỏi khu phòng trọ như những ngọn đuốc sống.

Bên hành lang Khoa Phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Đỗ Thị Hiền (40 tuổi, quê Thanh Hóa) buồn bã cho biết: “Khi tôi vừa về đến phòng trọ thì thấy chồng (anh Luyện Hữu Hạnh-PV) và con gái đang coi tivi. Lúc đó, nghe tiếng gas xì, thấy nhiều người bỏ chạy, tôi giục chồng và con cùng chạy. Do không  chạy kịp, chồng và con tôi bị lửa “táp” rất nặng”.

Anh Phạm Văn Ngọt (31 tuổi, quê An Giang) bùi ngùi nói: “Đang làm ở công ty cạnh dãy phòng trọ, tôi nghe nhiều người báo vợ tôi bị thương liền tức tốc chạy về nhưng đến nơi thì thấy vợ nằm sóng soài bên đường. Thấy vợ đau đớn mà lòng như xát muối. Không biết sắp tới thế nào vì vợ chồng dành dụm được vài triệu đồng giờ đã hết”.

Nhan nhản sang chiết gas lậu

Chiều 8/4, Chi cục QLTT Bình Dương cho biết chỉ trong ngày 5/4, chi cục phối hợp với cơ quan công an địa phương đã phát hiện hai “ổ bom” trong khu đông dân cư.

Cụ thể, tối cùng ngày, khi vào cơ sở kinh doanh gas Minh Huệ (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An), lực lượng chức năng phát hiện những người ở đây đang sang chiết gas trái phép từ bình 45 kg sang  hàng trăm bình gas mini. Cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ 12 bình gas loại 45 kg và khoảng 500 bình gas mini.
 
Trước đó, cũng trong ngày 5/4, khi kiểm tra cơ sở kinh doanh gas Tín Nghĩa 2 (đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, khu nhộn nhịp nhất Bình Dương), lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tàng trữ, mua bán hàng chục bình gas giả loại 12 kg. Theo nhận định của lực lượng chức năng, hầu hết các bình gas thành phẩm (loại 12 kg) ở cơ sở này đều thiếu khoảng 1 kg gas/bình. Số gas giả này đã bị tạm giữ để điều tra nguồn gốc.

Trước đó, Chi cục QLTT Bình Dương phát hiện tại Công ty TNHH một thành viên Tân Xuân An (thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên – Bình Dương) có đến 309 bình gas giả (loại 12 kg) do sang chiết lậu.

Theo Chi cục QLTT Bình Dương, tình trạng sang chiết gas lậu ở tỉnh này đang rất phức tạp.

 
Theo Như Phú - Phạm Dũng
Người Lao Động