“Bỏ quên” 13 bánh heroin ở quán nước, 3 người lĩnh án tử hình
(Dân trí) - Nghe chủ quán nói có mấy anh em an ninh vừa đi tuần về, Long “mèo” sợ hãi bỏ lại bọc áo mưa bên trong có 13 bánh heroin. Từ manh mối này, công an đã triệt phá một đường dây buôn bán ma tuý lớn từ Sơn La về Hà Nội.
Điều đặc biệt là có 13 bánh hình vuông nghi là ma túy được bọc trong chiếc áo mưa. Trong khi tiến hành thu giữ tang vật và ghi lời khai của nhân chứng này, các chiến sỹ công an phát hiện một thanh niên đến quán nước của anh Đảm để tìm một người quen vừa uống nước trước đó không lâu. Xác định đối tượng này có liên quan đến số ma túy trên, lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Mai Ngọc Tú (SN 1979, ở tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Số ma túy trên theo Tú khai là của một đối tượng dân tộc H’mông vừa mang từ Sơn La về Hà Nội để giao cho Tú.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, Tú có quen biết Trần Văn Chức (SN 1979, ở thôn Đồng, Dương Đức, Lạng Giang, Bắc Giang). Một lần, Chức rủ Tú cùng một đối tượng người dân tộc H’mông tên Lầu A Dơ (SN 1969, ở tiểu khu Pa Khen) lên thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn), vào nhà bạn của Chức là Nguyễn Văn Thắng (SN 1974) và được đối tượng này dẫn sang biên giới chơi. Thắng đã nhờ các đối tượng này tìm mua heroin.
Tú đem sự việc kể với Tráng A Lông (tức Long “mèo”, SN 1975, người dân tộc H’mông tại bản Phiêng Cành, xã Tân Lập). Đến ngày 5/8/2009, Long “mèo” đã liên lạc với Tú nói có ma túy muốn tìm chỗ bán. Tú và Chức đã thống nhất bán lại cho Thắng với giá 180 triệu đồng/bánh và hẹn địa điểm để Long “mèo” giao hàng.
Hai ngày sau, Long “mèo” bọc số heroin trên vào chiếc áo mưa và vận chuyển từ Sơn La về Hà Nội bằng xe máy. Về đến thị trấn Xuân Mai, Long “mèo” ngồi nghỉ tại quán nước của anh Đảm và gọi điện thoại thông báo địa điểm của mình cho Tú.
Sau đó, có một nhóm khách đến uống bia, anh Đảm giới thiệu là mấy anh em an ninh vừa đi tuần về nên Long “mèo” sợ hãi bỏ lại bọc áo mưa trong đó có 13 bánh heroin rồi lên xe đi thẳng. Không biết sự việc trên, Tú đến quán nước hỏi thăm thì bị bắt giữ.
CQĐT đã nhanh chóng bắt giữ Trần Văn Chức, Nguyễn Văn Thắng. Các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội. Riêng Lầu A Dơ và Tráng A Lông (Long “mèo”) đã bỏ trốn nên CQĐT đã phát lệnh truy nã và tách rút tài liệu, điều tra xử lý sau.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Chức, Tú và Thắng án tử hình.
Tiến Nguyên