Hà Nội:

Bố dượng bị con riêng của vợ sát hại dã man

(Dân trí) - Anh Bảo được phát hiện nằm bất động trên vũng máu trong phòng ngủ, trên cơ thể có nhiều vết dao đâm. Hung thủ được xác định chính là con riêng của vợ anh Bảo.

Bố dượng bị con riêng của vợ sát hại dã man - 1
Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.
 
Khoảng 5h sáng nay, 5/7, một vụ án mạng nghiêm trọng được phát hiện tại số nhà 448, phố Tây Sơn, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Nạn nhân là anh Giang Ngọc Bảo (SN 1969, trú tại số nhà trên). Anh Bảo được phát hiện nằm chết trên vũng máu trong phòng ngủ với nhiều vết dao đâm trên cơ thể.
 
Người phát hiện ra vụ việc đầu tiên là cháu Vũ Hoàng Trường Giang (SN 1997). Theo lời khai của cháu Giang, khoảng 5h sáng, cháu phát hiện bố dượng mình là anh Bảo nằm bất động trên vũng máu tại phòng ngủ tầng 5 của ngôi nhà.
 
Bố dượng bị con riêng của vợ sát hại dã man - 2
Hiện trường nơi phát hiện xác anh nạn nhân.

Cùng lúc ấy, cháu Giang còn nhìn thấy anh trai của mình là Vũ Xuân Trường SN 1989) tay đang cầm vật nhọn nhưng không rõ là dao hay kéo. Ngay sau đó, cháu Giang đã gọi điện đến trung tâm cấp cứu 115 và người thân tới ứng cứu.

Khi người thân có mặt, anh Bảo đã tử vong, còn Vũ Xuân Trường đã rời khỏi ngôi nhà trên.

Ngay sau khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương thu thập lời khai để truy bắt hung thủ. Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hung thủ gây án có thể là Vũ Xuân Trường, người gọi nạn nhân Giang Ngọc Bảo là bố dượng.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cảnh sát đã bắt được Trường khi Trường đang ẩn náu tại nhà một người thân trên phố Vương Thừa Vũ.
 
Bố dượng bị con riêng của vợ sát hại dã man - 3
Xác nạn nhân được đưa khỏi hiện trường.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Vũ Xuân Trường khai nhận, khoảng hơn 2h sáng nay, 5/7, Trường đã cầm dao nhọn lẻn vào phòng của anh Bảo tại tầng 4. Thấy anh Bảo đang ngủ, Trường đã dùng hết sức đâm một nhát từ vai xuống phía trước ngực anh Bảo.

Anh Bảo vùng dậy và chạy lên tầng 5 của ngôi nhà, nơi cháu Giang đang ngủ. Trường tiếp tục đuổi theo và đâm anh Bảo nhiều nhát.

Khi thấy nạn nhân gục hẳn, Trường xuống tầng 3 tắm rửa thay quần áo và rời khỏi ngôi nhà số 448 phố Tây Sơn để trốn tới nhà người thân trên phố Vương Thừa Vũ.

Hiện CAQ Đống Đa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người của Vũ Xuân Trường.

Tiến Nguyên