Bình Định: Tai nạn giao thông thảm khốc tại đèo An Khê

11 người thiệt mạng tại chỗ, 53 người trọng thương phải nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch dù các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trong đêm tối giữa đường đèo An Khê trên quốc lộ 19 hoang vắng.

Khoảng 0h rạng sáng nay (4/8), chiếc xe khách biển kiểm soát 93H - 6155 chạy tuyến Bình Phước - Huế chở theo gần 60 hành khách khi đang đổ đèo An Khê, đến km 62 + 50 thuộc địa bàn thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (cách TP Quy Nhơn gần 70km) đã bất ngờ đâm thẳng vào ta luy rơi xuống vực sâu, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra làm bàng hoàng những thợ chẻ đá đang trú ngụ trong một lán trại ở dưới chân đèo An Khê.

Sau khi rơi tự do xuống vực sâu gần 100 mét, chiếc xe va đập mạnh vào những chỏm đá dưới chân đèo. Từng mảnh vỡ vụn nát của xe 93H - 6155 rơi vung vãi khắp một khu đất rộng chừng 500m2. Thân xe bẹp dúm, chỏng bánh lên trời. Hầu hết các dãy ghế đều bung ra khỏi sàn xe, nằm ngổn ngang. Nhiều thùng trái cây, hàng hoá bị chà nát. Hàng trăm người dân địa phương thảng thốt khi chứng kiến cảnh tượng tang thương.

Trên chuyến xe định mệnh này, có nhiều cụ già, em nhỏ và nhiều người khác trở lại thăm quê sau nhiều năm lưu lạc. Họ đã chết và bị thương trong nỗi đau chồng chất. Trong số những người thiệt mạng, có ông Nguyễn Xoan (60 tuổi, ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đang trên đường về quê cùng với người con gái tên Nguyễn Thị Hồng (41 tuổi) và người cháu Ngô Quang Minh (7 tuổi). Cả ba người này ngồi chung một băng ghế.

Thoát nạn trong gang tấc, chị Hồng và đứa con nhỏ của mình nức nở khóc bên thi hài của người cha thân yêu. Theo lời chị Hồng, tuần trước ông Xoan vào Đồng Xoài (Bình Phước) thăm cháu.

Bình Định: Tai nạn giao thông thảm khốc tại đèo An Khê - 1
  

Mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng khóc thương bên thi hài
của người cha không may bị tử nạn.

Bi kịch tang thương cũng bất ngờ ập đến với gia đình bà Nguyễn Thị Bích (ở Bình Phước). Bà Bích cùng với 9 người thân đi về quê ở Quảng Ngãi để xây mộ cho ông bà. Nhiều giờ sau vụ tai nạn, nước mắt và nỗi kinh hoàng vẫn chưa nguôi ngoai trên khuôn mặt bà Bích cùng với 7 người thân (1 người đã thiệt mạng tại chỗ).

Quan sát tại hiện trường, địa hình khu vực xảy ra tai nạn hết sức phức tạp. Bên đèo cao, bên vực sâu khiến cho công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ngay sau khi nhận được tin dữ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Nguyễn Thị Thanh Bình, đại tá Chế Trường - Giám đốc Công an tỉnh Bình Định trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng và tham gia công tác khắc phục thảm nạn. 9 xe cứu thương được huy động khẩn cấp đến hiện trường chuyên chở các nạn nhân bị thương về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Đến 9h sáng nay, 39 nạn nhân vẫn còn nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; một số người bị thương nhẹ quay trở lại hiện trường nhận diện người thân. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Phạm Tỵ - Giám đốc bệnh viện cho biết: “Có 10 ca bị chấn thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân, bệnh viện đã huy động toàn bộ nhân lực, vật lực phục vụ công tác cứu chữa”.

Ngay trong buổi sáng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Vũ Hoàng Hà cũng đã đến bệnh viện chia sẽ nỗi đau cùng những người bị nạn. Trước mắt, thay mặt chính quyền địa phương, ông Hà trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân theo mức 1 triệu đồng/người bị thương, 2 triệu đồng/người thiệt mạng.

Thượng tá Lê Thanh Chói - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết: “Nguyên nhân vụ tai nạn đang được xác minh làm rõ. Tuy nhiên, rất có thể xe 93H - 6155 bị mất thắng khi xuống đèo”.

Theo nhiều người dân địa phương, khoảng 40 năm trước, một vụ tai nạn kinh hoàng làm gần 50 người thiệt mạng cũng tại điểm xảy ra vụ việc thảm khốc nói trên.

Theo Đình Phú - Cao Nguyên
Báo Thanh niên