Ảnh trong tuần:

“Biệt phủ” không phép mọc giữa đồng và bốt điện nổ giữa phố

(Dân trí) - Bốt điện trên vỉa hè bất ngờ phát nổ làm 1 người chết, 4 người bị bỏng; Cụ ông 77 tuổi hàng ngày “đi xin” quần áo cho người nghèo; “Biệt phủ” không phép mọc giữa cánh đồng… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm, theo dõi trong tuần qua.

Khoảng 10h30, ngày 12/11, cháu Huỳnh Thanh Quang 7 tuổi, bị rớt xuống hố móng dùng để chôn trụ điện tại thôn Tân An (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Mặc dù gia đình và người dân địa phương đã tổ chức cứu nạn nhưng không thành công. Đến khoảng 12h, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận thông tin trên và cử người đến hiện trường dùng khoan cắt bê tông đưa cháu Quang lên an toàn. (Ảnh: Công Bính)
Khoảng 10h30, ngày 12/11, cháu Huỳnh Thanh Quang 7 tuổi, bị rớt xuống hố móng dùng để chôn trụ điện tại thôn Tân An (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Mặc dù gia đình và người dân địa phương đã tổ chức cứu nạn nhưng không thành công. Đến khoảng 12h, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận thông tin trên và cử người đến hiện trường dùng khoan cắt bê tông đưa cháu Quang lên an toàn. (Ảnh: Công Bính)

Khoảng 15h chiều ngày 17/11, một bốt điện trên vỉa hè tại phố Nguyễn Thị Minh Khai (quận Hà Đông - Hà Nội) đã bất ngờ phát nổ làm 1 người thiệt mạng, 4 người bị bỏng. (Ảnh: Nguyễn Dương)
Khoảng 15h chiều ngày 17/11, một bốt điện trên vỉa hè tại phố Nguyễn Thị Minh Khai (quận Hà Đông - Hà Nội) đã bất ngờ phát nổ làm 1 người thiệt mạng, 4 người bị bỏng. (Ảnh: Nguyễn Dương)


Nhìn từ vụ việc trạm biến áp (bốt điện) phát nổ xảy ra chiều 17/11 tại phố Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Đông – Hà Nội) làm 1 người chết, 4 người bị thương (trong đó 2 người đang nguy kịch), dường như nguy hiểm luôn rình rập với những ai thường xuyên ngồi cạnh “thần chết” này. (Ảnh: Hoàng Dũng)

Nhìn từ vụ việc trạm biến áp (bốt điện) phát nổ xảy ra chiều 17/11 tại phố Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Đông – Hà Nội) làm 1 người chết, 4 người bị thương (trong đó 2 người đang nguy kịch), dường như nguy hiểm luôn rình rập với những ai thường xuyên ngồi cạnh “thần chết” này. (Ảnh: Hoàng Dũng)

Hơn 3 tháng nay, nhiều người dân Đà Nẵng đã quen thuộc với hình ảnh ông Nguyễn Công Long (77 tuổi) đi xe máy kéo theo một cái thùng nổi bật với dòng chữ: “Cũ cho - sạch cho. Người cần dùng lấy dùng”. Đó là ông đang đi gom quần áo cũ cho những người nghèo. (Ảnh: Khánh Hồng)
Hơn 3 tháng nay, nhiều người dân Đà Nẵng đã quen thuộc với hình ảnh ông Nguyễn Công Long (77 tuổi) đi xe máy kéo theo một cái thùng nổi bật với dòng chữ: “Cũ cho - sạch cho. Người cần dùng lấy dùng”. Đó là ông đang đi gom quần áo cũ cho những người nghèo. (Ảnh: Khánh Hồng)

“Biệt phủ” giữa cánh đồng tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đang trong quá trình xây dựng thành một khu vui chơi nghỉ dưỡng sinh thái được cho là của một Việt kiều Mỹ. Trước đây, khu đất rộng khoảng 2 ha này được chủ đầu tư xin làm trang trại nuôi cá sấu, cá nước ngọt. Đến thời điểm này, diện tích đất vẫn chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, cũng như chưa có giấy phép xây dựng công trình. (Ảnh: Huỳnh Hải)
“Biệt phủ” giữa cánh đồng tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đang trong quá trình xây dựng thành một khu vui chơi nghỉ dưỡng sinh thái được cho là của một Việt kiều Mỹ. Trước đây, khu đất rộng khoảng 2 ha này được chủ đầu tư xin làm trang trại nuôi cá sấu, cá nước ngọt. Đến thời điểm này, diện tích đất vẫn chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, cũng như chưa có giấy phép xây dựng công trình. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Một chiếc tàu vỏ thép không có thủy thủ bị trôi dạt ở vùng biển Bình Thuận đã được ngư dân lai dắt vào gần khu vực cảng La Gi (Bình Thuận) một cách an toàn. (Ảnh: Trúc Hà)
Một chiếc tàu vỏ thép không có thủy thủ bị trôi dạt ở vùng biển Bình Thuận đã được ngư dân lai dắt vào gần khu vực cảng La Gi (Bình Thuận) một cách an toàn. (Ảnh: Trúc Hà)

Công trình đèn nghệ thuật chào mừng ngày giải phóng TP Hải Phòng được đầu tư 24 tỷ đồng đang chính thức được tháo bỏ. Công trình hàng chục tỷ này vốn hoạt động phập phù 2 năm nay và đã qua hai lần làm mới và sửa chữa. (Ảnh: Thu Hằng)
Công trình đèn nghệ thuật chào mừng ngày giải phóng TP Hải Phòng được đầu tư 24 tỷ đồng đang chính thức được tháo bỏ. Công trình hàng chục tỷ này vốn hoạt động phập phù 2 năm nay và đã qua hai lần làm mới và sửa chữa. (Ảnh: Thu Hằng)

Không phụ công mong đợi của những người yêu thích thiên văn, tối 14/11, bầu trời Hà Nội khá quang mây giúp siêu trăng lớn nhất trong 68 năm qua hiện lên rõ nét. Rất đông các bạn trẻ đã tập trung tại khu vực quảng trường SVĐ Mỹ Đình để quan sát hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. (Ảnh: Hữu Nghị)
Không phụ công mong đợi của những người yêu thích thiên văn, tối 14/11, bầu trời Hà Nội khá quang mây giúp siêu trăng lớn nhất trong 68 năm qua hiện lên rõ nét. Rất đông các bạn trẻ đã tập trung tại khu vực quảng trường SVĐ Mỹ Đình để quan sát hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. (Ảnh: Hữu Nghị)

Từ nhà người quen trở về, giữa trời nắng nóng, đường đông đúc, cụ Bùi Thị Miến (SN 1937) không thể nhớ được đường về nhà mình. Hai chiến sĩ Đội CSGT số 3 – CATP Hà Nội phát hiện cụ già ngơ ngác giữa dòng xe cộ đã chạy đến giúp đỡ, tìm cách đưa cụ về nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội). (Ảnh: Tiến Nguyên)
Từ nhà người quen trở về, giữa trời nắng nóng, đường đông đúc, cụ Bùi Thị Miến (SN 1937) không thể nhớ được đường về nhà mình. Hai chiến sĩ Đội CSGT số 3 – CATP Hà Nội phát hiện cụ già ngơ ngác giữa dòng xe cộ đã chạy đến giúp đỡ, tìm cách đưa cụ về nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội). (Ảnh: Tiến Nguyên)

Thầy giáo 8X Phạm Văn Bảy (SN 1988) hiện là giáo viên mầm non trường Mầm non Phú Sơn (xã vùng cao Phú Sơn, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế). Thầy Bảy cho biết, nhiều bạn bè nói sao lại đi dạy mầm non và cũng có nhiều lời bàn tán. Nhưng vì tình yêu với trẻ nhỏ nên thầy vượt qua tất cả để làm công việc yêu thích của mình. (Ảnh: Đại Dương)
Thầy giáo 8X Phạm Văn Bảy (SN 1988) hiện là giáo viên mầm non trường Mầm non Phú Sơn (xã vùng cao Phú Sơn, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế). Thầy Bảy cho biết, nhiều bạn bè nói sao lại đi dạy mầm non và cũng có nhiều lời bàn tán. Nhưng vì tình yêu với trẻ nhỏ nên thầy vượt qua tất cả để làm công việc yêu thích của mình. (Ảnh: Đại Dương)

Quang Phong (tổng hợp)