Bị trù dập vì tố cáo cán bộ xã tham nhũng?

(Dân trí) - Thời gian qua, dư luận xã hội xôn xao về việc bốn nông dân ở xã Vĩnh Thành (Vĩnh Linh, Quảng Trị) dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, viết đơn thư tố cáo các hành vi sai phạm của cán bộ xã Vĩnh Thành.

Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TW khẳng định, việc đấu tranh của bốn nông dân trên. Tuy nhiên, những nông dân dũng cảm và khảng khái này đang có dấu hiệu bị trù dập. 

Địa phương “phớt lờ” yêu cầu của Trung ương

Ngày 18/9/2007, bốn nông dân ở xã Vĩnh Thành gồm: Nguyễn Thuận Trưởng, Ngô Minh Phiện, Lê Văn Lương và Nguyễn Văn Vinh gửi đơn tới ngành chức năng tố cáo cán bộ xã Vĩnh Thành lập danh sách khống, rút hàng trăm triệu đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng công trình tỉnh lộ 70 (qua năm xã của huyện Vĩnh Linh).

Qua nhiều lần gửi các ngành chức năng, không những không nhận được câu trả lời thỏa đáng, bốn nông dân này còn có dấu hiệu bị chính quyền địa phương trù dập.

Bức bách đường cùng, họ đã gửi đơn thư tố cáo lên BCĐ Phòng chống tham nhũng Trung ương.

Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 30/1/2008, Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TW đã có công điện số 61/VPBCĐ-V4 do Trung tướng Nguyễn Việt Thành ký, gửi Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và UBND tỉnh Quảng Trị, nội dung công điện khẳng định:

“Việc đơn thư tố cáo của bốn công dân xã Vĩnh Thành tố cáo lãnh đạo UBND xã kê khống để nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng đường 70, việc lập quỹ và sử dụng quỹ không đúng pháp luật... là có thật; việc trả thù những người viết đơn thư tố cáo như thả tờ rơi nói xấu những người chống tham nhũng trong thôn xóm, ném đá vào nhà ông Phiện, gây gổ, đe dọa ông Phiện, xả nước ao nuôi cá của nhà ông Trưởng; ông Lương bị ông Cương cầm dao đuổi chém và việc bà Thắm bị UBND xã viết tự kiểm điểm vì để chồng, con tham gia khiếu kiện ... là có”.

Ban chỉ đạo TW yêu cầu “UBND tỉnh Quảng Trị phải có hình thức khen thưởng chính đáng đối với những người chống tham nhũng, đảm bảo không làm xáo trộn cuộc sống bình thường của họ, nêu cao cảnh giác phát hiện và xử lý kịp thời đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ nếu xảy ra trong tương lai”.

Ban chỉ đạo TW đã chỉ đạo chi tiết và cụ thể như vậy, nhưng đã gần 3 tháng trôi qua, tờ công điện dường như đã rơi vào quên lãng. Bà con nơi đây phải kêu lên rằng: “TW đã đi xa, mọi việc lại trở lại bình thường”. Các vấn đề chỉ đạo của TW không được các cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý nghiêm minh.

Vùi dập người tố cáo tham nhũng

Trong thời gian điều tra vụ việc, tại xã Vĩnh Thành xuất hiện hàng loạt tờ rơi kêu gọi nhân dân đừng tin vào báo chí, đòi tống cổ bốn người dũng cảm tố cáo tham nhũng ra khỏi làng; đặc biệt bêu riếu, lăng mạ, xỉ nhục bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, vợ ông Nguyễn Minh Phiện, người đứng đơn chống tham nhũng, và bà Nguyễn Thị Bích Niên, chị ruột bà Thắm.

Thậm chí tờ rơi còn nói xấu cả Đại hội Đảng bộ tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị... Tờ rơi được viết tay trên khổ giấy A4, photo thành nhiều bản, phát tán từ ngày 25/10/2007. Sự việc này đã được công điện của Ban chỉ đạo TW cho ý kiến yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo công an huyện điều tra, tìm ra người thả tờ rơi, xử lý theo quy định của pháp luật.

Song đến nay đã gần nửa năm, Công an huyện Vĩnh Linh vẫn lúng túng như “gà mắc tóc” chưa có kết luận gì về vụ việc trên.

Hay vụ “tứ trụ triều đình” của xã Vĩnh Thành (gồm Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và Chủ nhiệm UB kiểm tra) tổ chức buổi lấy cung tập thể, truy bức cậu sinh viên Ngô Minh Vương, con trai ông Ngô Minh Phiên và bà Nguyễn Thị Thắm, hiện đang học Khoa Lịch sử Đảng Đại học KHXH&NV TPHCM, về tội dám cả gan viết đơn thư khiếu nại cho ông ngoại. Nguyên nhân vì ông ngoại cậu là lão thành cách mạng, bị xã cắt danh hiệu tiên tiến không lý do.

Mặc dù các vụ việc trên đã được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Lê Đức Yên ký công văn chuyển sang công an huyện để thụ lý và xử lý theo thẩm quyền nhưng cho đến nay chưa có kết luận thỏa đáng.

Những cá nhân vi phạm không những cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà ngược lại còn có những hành vi khiêu khích, tấn công những người bảo vệ lẽ phải.

Điển hình như việc chính quyền tự ý cắt điện gia đình ông Nguyễn Văn Vinh, một trong bốn người chống tham nhũng, không có thông báo từ ngày 16/2/2008 đến nay vẫn chưa được nối lại. Hoặc việc hai ông Nguyễn Thuận Vui, Nguyễn Thuận Phụng (anh em cùng cha khác mẹ với ông Nguyễn Thuận Cử, hiện làm Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành) ngày 6/3/2008, nhằm ngày giỗ của gia đình ông Phiện đến gây gổ, đe dọa đòi san phẳng nhà, phá bàn thờ,...

Mới nhất đây là ngày 20/3/2008, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành Lê Minh Dục đã tự ý ký quyết định bãi miễn chức vụ Công an viên xã Vĩnh Thành đối với ông Nguyễn Thuận Anh không có lý do. Hiện ông Anh đã làm đơn khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Công an...

Dư luận đang đặt ra câu hỏi, phải chăng những cán bộ có hành vi tham nhũng, trù dập dân có người “bảo kê” nên cứ thoải mái nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, “coi trời bằng vung”, lộng hành đến vậy?

Công Tâm