TPHCM:

Bi kịch một mối tình câm

(Dân trí) - Dang dở một đời vợ, người đàn ông câm điếc kết thân với cô gái cùng cảnh ngộ mà không hề biết người tình của mình mới 14 tuổi. Bi kịch bắt đầu từ đó.

Nguyễn Văn Hồng (40 tuổi, ngụ P.14, Q.8, TPHCM) là người khuyết tật câm, điếc bẩm sinh. Duyên trời run rủi, Hồng có vợ cùng cảnh ngộ và sinh được 2 đứa con. Cả hai đứa bé (1 gái, 1 trai) kháu khỉnh và hoàn toàn khỏe mạnh. Cả gia đình Hồng có 13 anh em mà có tới 12 người bị câm điếc. Vì vậy 2 đứa cháu sinh ra phát triển bình thường là niềm vui khôn tả của cả đại gia đình.
 
Bi kịch một mối tình câm - 1
Bị cáo Hồng đang trình bày tại tòa phúc thẩm

Đã câm điếc lại mù chữ nên cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào những đồng tiền phụ hồ của Hồng. Không chấp nhận nổi cảnh khốn khổ, vợ Hồng bỏ theo người đàn ông khác, để mặc chồng “gà trống nuôi con”.

Năm 2007, trong những ngày chăn đơn gối chiếc, Hồng sang nhà người bạn câm điếc chơi và gặp Lê Thị Thanh Thanh (lúc đó vừa bước qua tuổi 14). Tuy tuổi đời còn nhỏ và cũng bị câm điếc bẩm sinh nhưng Thanh lại có vẻ phổng phao, đầy đặn của thiếu nữ mới lớn. Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của người đàn ông lớn hơn cả tuổi mẹ mình, từ đầu năm 2009, Thanh tình nguyện về sống chung với Hồng. Trước tình cảm chân thành của Thanh, Hồng cũng thuận tình.

Tuy không biết việc quan hệ với thiếu nữ 14 tuổi là phạm pháp nhưng nhiều lần Thanh đề nghị “chuyện ấy”, Hồng đều chối từ. Nhiều lần đi làm về, Hồng giả vờ mệt mỏi để tránh lời “đề nghị” của Thanh. Nhưng rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, trong gần 1 năm sống với nhau, Hồng và Thanh đã 2 lần quan hệ như vợ chồng.

Mẹ Thanh từ ngày phát hiện con gái bỏ đi chung sống với một người đàn ông câm điếc, lại cắp nách thêm 2 đứa trẻ “con người ta” thì kịch liệt phản đối. Bà đến đồn công an để tố cáo sự việc. Khi được triệu tập lấy lời khai, Hồng, Thanh đều thừa nhận đã 2 lần gần gũi nhau. Do Thanh chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng tự nguyện làm chuyện người lớn với Hồng nên Hồng bị truy tố tội “Giao cấu với trẻ em”.

Ngày 23/12/ 2010, TAND quận 8 xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Hồng 2 năm tù về tội danh trên.

Từ ngày bị bắt tạm giam, 2 đứa con của Hồng phải gửi sang cho 2 người cô cũng câm, điếc chăm sóc. Thương con côi cút, người đàn ông khuyết tật, mái tóc hoa râm rơm rớm nước mắt và mong được sớm về chăm sóc các con. Với ước vọng đó, Hồng đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 15/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm và giảm án cho Hồng xuống còn 1 năm 6 tháng tù. Bên ngoài cổng tòa, 2 đứa con của bị cáo (trẻ em không được vào tòa) chạy đôn chạy đáo. Chúng ló đầu qua các khung sắt cổng tòa để nhìn vào bên trong mong được nhìn thấy bóng dáng của người cha. 

Trong suốt phiên tòa, Hồng thành khẩn khai báo. Bằng ngữ điệu của đôi tay, nét mặt, người phiên dịch cho biết Hồng rất hối hận và lo lắng cho các con. Được tòa giảm án, người đàn ông không giấu được niềm vui. Tra tay vào chiếc còng số 8 để đi về phía xe tù, người cha câm điếc vẫn không thôi ngoái cổ lại về phía tường rào để cố nhìn được bóng dáng 2 đứa con thơ.

Công Quang