1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị bắt nạt, nhóm học sinh xách dao phóng lợn đi trả thù

(Dân trí) - 141 vừa phát hiện và ngăn chặn nhóm học sinh mang dao phóng lợn đi trả thù.

Khoảng 14h ngày 28/1/2013, một tốp thanh niên di chuyển trên nhiều xe máy chạy với tốc độ cao trên đường Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, trong đó có 3 thanh niên ngồi trên xe Piaggio Liberty màu trắng mang BKS 29L1 - 072.64 xách “hàng nóng” gồm: 3 dao phóng lợn, trong đó 2 dao được hàn tuýp sắt dài hơn mét.

Nhận được tin báo từ trinh sát, Đại úy CSGT Trịnh Tiến Thành chỉ huy tổ công tác Y14/141 tổ chức chặn bắt tại nút giao thông Quán Thánh - Thanh Niên.

Thấy vậy, hai thanh niên ngồi sau vội nhảy xuống xe, vứt phóng lợn vào ven đường rồi bỏ chạy vào con ngõ gần đó. Cảnh sát hình sự hóa trang áp dụng biện pháp nghiệp vụ bắt gọn đối tượng lái xe. Một mũi khác tiến hành truy đuổi 2 thanh niên còn lại.

Bị bắt nạt, nhóm học sinh xách dao phóng lợn đi trả thù

Gần khoảng nửa tiếng sau, tổ công tác đã bắt được 2 thanh niên bỏ chạy, đưa về trụ sở công an phường Quán Thánh để điều tra làm rõ. Các đối tượng khai nhận là Nguyễn Trọng Đức (SN 1997, trú tại  số 48 ngõ 15 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) là người điều khiển chiếc xe Liberty, Nguyễn Minh Đức (SN 1995, trú tại số 6 đường 19 Phúc Xá) và Nguyễn Đức Lương (SN 1996, trú tại 32 Nguyễn Khắc Hiếu, Trúc Bạch).

Bị bắt nạt, nhóm học sinh xách dao phóng lợn đi trả thù

Điều tra ban đầu cho thấy, trong 3 đối tượng có 1 học sinh của Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng, 1 học sinh trường Đinh Tiên Hoàng, đối tượng còn lại đã bỏ học. Việc một số trang báo mạng thông tin tất cả số đối tượng này đều là học sinh trường Đinh Tiên Hoàng là không chính xác, ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

Về mục đích mang dao phóng lợn, các đối tượng khai nhận mang theo lên Hồ Tây để chém một nhóm khác vì mới bị nhóm đó bắt nạt. Công an phường Quán Thánh đang tiếp tục điều tra.

T.N