Bí ẩn thế giới đỏ đen vùng biên

Ngoài các casino dành cho giới đại gia, vùng biên giới Campuchia giáp các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An hiện tồn tại gần 40 trường gà, sòng bạc, điểm ghi đề, hút hàng trăm nông dân, người lao động nghèo lao mình vào các trò đỏ đen.

Theo chân Quốc, một người bạn có máu đỏ đen hiện ngụ tại TP Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp, tôi ghé vào một quán cà phê ở ngoại ô thị trấn Hồng Ngự vào một buổi sáng đầu tháng 11/2010.

 

Quốc tiết lộ: “Các chủ trường gà, sòng bài, thầu đề cỡ bự đã dời đại bản doanh sang bên kia biên giới Campuchia để né công an nhưng chỉ cần ghé các quán cà phê bên này đã thấy không khí ăn thua như thế nào”.

 

“Điểm tâm” trước khi ra đồng

 

Vừa hớp ngụm cà phê đầu tiên, tôi đã nghe 5-6 người đàn ông ăn vận như những nông dân ngồi bàn đối diện réo chị bán vé số dạo vừa bước vào cửa: “Bên kia chuyển tiền sang chưa?”. Chị bán vé số cười tươi: “Rồi, nhưng mà nhớ “bo” vài trăm ngàn đồng nước non nhé”. Một trung niên đen đúa vỗ đùi, phán: “Chuyện nhỏ! Tui “bo” chị 200.000 đồng, mỗi tay kia 100.000 đồng, được chưa?”.

 

Thấy chúng tôi chú ý, ông ta quay sang khoe: “Trước giờ theo hoài con ó lớn (tức số 65 - PV) mà thua riết, hôm qua tui lại đánh tiếp đầu đuôi, mỗi lô 100.000 đồng. Còn dư tiền, tui bao suốt cặp rắn (32, 72), chơi luôn cả đài chính lẫn đài phụ. Không ngờ cả hai đài đều ra con ó lớn, kiếm được 14 triệu đồng; đài còn lại cũng ra đủ cặp rắn, thêm 14 triệu đồng nữa. Mấy tay này ăn theo cũng trúng cả chục triệu đồng”.

 

Bí ẩn thế giới đỏ đen vùng biên  - 1

Những cô gái ngồi ghi đề ở căn nhà tròn trong tổ hợp cờ bạc của ông Út Phụng bên biên giới Campuchia.

 

Giao tiền xong, chị bán vé số hỏi: “Hôm nay mấy anh ghi con gì?”. Người đàn ông đen đúa hào hứng: “Trọn bộ ngựa!”. Những người kia thắc mắc: “Sao nay chơi ngựa?”.

 

Ông ta ra vẻ bí ẩn: “Tối qua, tui nằm mơ thấy cả bầy”. Lấy ra 600.000 đồng, ông ta bảo chị bán vé số: “Ghi cho tui đầu, đuôi trọn bộ ngựa 12, 52, 92, mỗi con 100.000 đồng”. Dường như vẫn chưa “đã ghiền”, ông ta lại lấy ra một xấp tiền nữa, bao suốt “bộ ngựa” cả đài chính lẫn hai đài phụ. Những người kia cũng nhao nhao móc tiền ra ghi số; người ít vài chục ngàn, kẻ nhiều thì vài trăm ngàn đồng.

 

Khi chị vé số vừa đi, người đàn ông đen đúa lại quay sang chúng tôi, nói: “Thoạt đầu, tụi này chỉ ghi vài ngàn đồng chơi cho vui, gọi là “điểm tâm” trước khi ra thăm đồng, nhưng thua rồi theo gỡ gạc riết, đâm ghiền luôn. Giờ thì sáng nào tụi tui cũng phải kiếm chỗ “điểm tâm”, ra đồng mới chịu nổi”.

 

Bí mật trong nhà tròn

 

Gần trưa, chúng tôi đến khu vực cửa khẩu quốc gia Thường Phước (Hồng Ngự - Đồng Tháp), nhờ người dân địa phương dắt qua tỉnh Svey Rieng - Campuchia với giá 100.000 đồng/người. Hàng chục người chúng tôi gặp khi đang nhởn nhơ ăn uống tại các hàng quán dọc biên giới cũng sang Campuchia bằng cách này.

 

Quốc dẫn tôi đến tổ hợp cờ bạc của ông Út Phụng, một người dân Đồng Tháp, cách biên giới không xa. Ngoài thầu đề, ông Út Phụng còn tổ chức trường gà, sòng bạc các loại như tài xỉu, xì dách, tố phé, xập xám... “Ông Út Phụng có cả các trường gà và sòng bạc dành cho giới đại gia lẫn bình dân từ VN sang chơi” - Quốc cho biết.

 

Chúng tôi vào một căn nhà tròn, nơi các con bạc của sòng Út Phụng xả stress, vay mượn tiền, ghi đề... Một cô gái ngồi ghi sổ cạnh quầy giải khát nhìn chúng tôi dọ xét: “Các anh mới sang đây?”. Quốc nhanh chóng gật đầu. Cô gái lại hỏi: “Thắng độ gà nào chưa?”. Quốc ứng biến: “Chưa, thua te tua hai độ rồi nên vào đây đánh đề cầu may, kiếm tiền về bên kia”.

 

Quốc lấy 600.000 đồng đánh “bộ heo” (07, 47, 87), đài chính. Thu tiền xong, cô gái pha cho chúng tôi mỗi người một ly cà phê và kèm theo 75.000 đồng “tiền hoa hồng”. Thấy tôi ngạc nhiên, cô ta giải thích: “Các anh đánh trực tiếp tại thầu thì được trừ hoa hồng 15%. Em trừ tiền cà phê, còn bấy nhiêu”.

 

Khi cô gái trở lại quầy, Quốc chỉ các camera lắp đặt trong nhà tròn, nói nhỏ: “Các trường gà, sòng bạc, ổ đề bên này đều gắn camera theo dõi. Họ cấm chụp hình. Anh cẩn thận kẻo bị đòn mềm xương đó. Trong nhà tròn này có nhiều chuyện bí mật lắm”.

 

Trong nhà tròn, người vào ghi đề càng lúc càng đông. Sau 12 giờ, người ra vào dày đặc. Quốc cho biết đó là những người ghi đề từ bên kia VN sang giao phơi và tiền xác.

 

Tôi làm quen với một phụ nữ ghi đề đến từ Hồng Ngự: “Ghi được nhiều ít mà rầu rĩ vậy chị?”. Chị ta buồn bã: “Trên 30 triệu đồng tiền xác chứ ít gì. Tôi lo bị giữ lại bên này vì đã nợ chủ thầu 40 triệu đồng rồi. Số tiền này là người bên mình ghi thiếu, không chịu trả”.

 

Biết chúng tôi chỉ sang chơi, chị tâm sự: “Nhiều lúc muốn bỏ nghề này, quay lại làm ruộng cho rồi nhưng cũng không được. Nếu không trả hết nợ, có trốn đâu họ cũng lần ra, rồi bắt đưa sang bên này để người nhà mang tiền qua chuộc”.

 

Chơi qua điện thoại, email

 

Quốc cho biết những người ghi đề, đánh đề mà chúng tôi gặp tại quán cà phê ở ngoại ô thị trấn Hồng Ngự chỉ là cò con.

 

Người ghi, như chị bán vé số, phải mang phơi và tiền xác (tiền đánh đề) sang bên kia biên giới giao cho thầu, nhận hoa hồng 30%.

 

Thầu đề bên Campuchia khóa sổ giao nhận phơi lúc 15 giờ mỗi ngày. Phần lớn những người ghi đề khi giao phơi xong đều ở lại bên biên giới, sau 17 giờ mới quay về VN vì phải chờ xem kết quả xổ số để lĩnh tiền từ thầu đề mang về giao cho người trúng.

 

Đối với những kẻ ăn thua lớn thì người ghi đề không cần mang tiền xác sang Campuchia.

 

Con bạc chỉ cần chuyển số mình đánh qua điện thoại hoặc bằng email đến các chân rết của thầu đề bên này, tất cả đều được mã hóa theo “bộ” hoặc “cặp”.

 

“Chẳng hạn, muốn đánh số 29 và 69, mỗi số 1 triệu đồng thì người chơi mã hóa “cặp lươn, 2 triệu đồng” trước khi gửi tin nhắn điện thoại hoặc email.

 

Nếu đánh cả đầu, đuôi thì người chơi chỉ cần ghi thêm chữ“truyền thống” hoặc “ga đầu”, “ga cuối”.

 

Bao trọn 18 lô thì ghi thêm “đi tàu suốt” hoặc “ga nào cũng ghé”. Đến 14 giờ, các chân rết tập hợp phơi lại rồi chuyển email sang cho thầu, đồng thời chuyển 70% số tiền người chơi đã đặt cược vào tài khoản của thầu sang Campuchia.

 

Sau giờ xổ số, các chân rết kiểm tra, lên danh sách người trúng đề để chi trả” - Quốc giải thích.

 

Theo Hùng - Dung

Người lao động