Hà Tĩnh:

Bèo và nước ngọt "tấn công", cá nuôi lồng bè chết trắng bụng

(Dân trí) - Những cơn mưa lớn liên tục trút xuống, một lượng rất lớn bèo, nước ngọt từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều lồng bè nuôi cá nước mặn của người dân các xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà) và Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) bị chết trắng bụng. Nếu không kịp vớt vát những gì còn lại, nhiều hộ dân sẽ trắng tay.

Bèo, nước ngọt tấn công, cá nuôi lồng bè chết trắng bụng


Sáng nay, 18/7, đã không còn là nỗi lo nữa, ngủ dậy đánh xuồng ra kiểm tra các lồng nuôi cá nằm ngay sát chân cầu Hộ Độ, anh Lưu Quang Vũ, TP Hà Tĩnh như chết lặng khi tất cả các lồng bè bị một lượng lớn bèo tấn công.

Sáng nay, 18/7, đã không còn là nỗi lo nữa, ngủ dậy đánh xuồng ra kiểm tra các lồng nuôi cá nằm ngay sát chân cầu Hộ Độ, anh Lưu Quang Vũ, TP Hà Tĩnh như chết lặng khi tất cả các lồng bè bị một lượng lớn bèo tấn công.


Anh Vũ xót xa trước hàng tạ cá trắm, mú trong lồng nuôi bị chết chìm dưới lớp bèo dày đặc. Vớt từng con cá chết lẫn dưới lớp bèo lên, anh Vũ và người anh trai là Lưu Quang Vinh rầu rĩ đến rơi nước mắt. Theo anh Vũ, mỗi lồng bè nuôi 400 con cá trắm, cá đã đạt trọng lượng gần 2kg, sắp đến ngày thu hoạch. Tuy nhiên, tất cả đã chết chỉ sau một đêm. Tính sơ qua, hai anh em anh Vũ thiệt hại mỗi lồng cả trăm triệu đồng. Anh Vũ cho biết, đây là lần thứ 2 sau 5 năm anh rơi vào cảnh tuyệt vọng vì cá nuôi lồng bè bị chết.

Anh Vũ xót xa trước hàng tạ cá trắm, mú trong lồng nuôi bị chết chìm dưới lớp bèo dày đặc. Vớt từng con cá chết lẫn dưới lớp bèo lên, anh Vũ và người anh trai là Lưu Quang Vinh rầu rĩ đến rơi nước mắt. Theo anh Vũ, mỗi lồng bè nuôi 400 con cá trắm, cá đã đạt trọng lượng gần 2kg, sắp đến ngày thu hoạch. Tuy nhiên, tất cả đã chết chỉ sau một đêm. Tính sơ qua, hai anh em anh Vũ thiệt hại mỗi lồng cả trăm triệu đồng. Anh Vũ cho biết, đây là lần thứ 2 sau 5 năm anh rơi vào cảnh tuyệt vọng vì cá nuôi lồng bè bị chết.


Theo anh Vũ, nước từ thượng nguồn đổ về quá nhanh trong chiều tối qua, kéo theo lượng bèo rất lớn là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt. Dù cả hai anh em và những hộ nuôi ở đây đã cố gắng bám trụ giữa sông để vớt bèo, nhưng mọi nỗ lực đều không hiệu quả.

Theo anh Vũ, nước từ thượng nguồn đổ về quá nhanh trong chiều tối qua, kéo theo lượng bèo rất lớn là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt. Dù cả hai anh em và những hộ nuôi ở đây đã cố gắng bám trụ giữa sông để vớt bèo, nhưng mọi nỗ lực đều không hiệu quả.

Chỉ trong chưa đầy 20 phút, hai anh em anh Vũ đã vớt được gần cả trăm con cá chết chìm dưới lớp bèo ken dày đặc. Cả trăm triệu đồng mỗi hồ, mà giờ phải bỏ như thế này là quá đau anh ạ. Tiếc cá một phần, người nuôi như bọn em tiếc cái công sức mình bỏ ra. Cứ nghĩ tới cảnh sáng sáng cho chúng ăn, nhìn chúng chao lượn dưới lồng mà tiếc đứt ruột- anh Vũ nhìn đống cá chết trắng ngậm ngùi nói.
Chỉ trong chưa đầy 20 phút, hai anh em anh Vũ đã vớt được gần cả trăm con cá chết chìm dưới lớp bèo ken dày đặc. "Cả trăm triệu đồng mỗi hồ, mà giờ phải bỏ như thế này là quá đau anh ạ. Tiếc cá một phần, người nuôi như bọn em tiếc cái công sức mình bỏ ra. Cứ nghĩ tới cảnh sáng sáng cho chúng ăn, nhìn chúng chao lượn dưới lồng mà tiếc đứt ruột"- anh Vũ nhìn đống cá chết trắng ngậm ngùi nói.

Theo anh Vũ, gia đình anh chỉ là một trong số hơn 30 xã viên của HTX nuôi cá lồng bè trên sông Hộ Độ của xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh. Hầu hết các xã viên khác cũng chịu thiệt hại trong đợt mưa lũ này. Hiện người nuôi cá lồng bè xã Thạch Hạ đang làm tất cả để cứu số cá còn lại trên số gần 30 lồng bè còn lại trước khả năng bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền nhằm vớt vát, tránh cảnh trắng tay.
Theo anh Vũ, gia đình anh chỉ là một trong số hơn 30 xã viên của HTX nuôi cá lồng bè trên sông Hộ Độ của xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh. Hầu hết các xã viên khác cũng chịu thiệt hại trong đợt mưa lũ này. Hiện người nuôi cá lồng bè xã Thạch Hạ đang làm tất cả để cứu số cá còn lại trên số gần 30 lồng bè còn lại trước khả năng bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền nhằm vớt vát, tránh cảnh trắng tay.

Văn Dũng - Lê An