Bệnh viện bị tố tắc trách dẫn đến cái chết của một cháu bé

(Dân trí) - Báo Dân trí vừa nhận được đơn thư của anh Nguyễn Quốc Bảo, 34 tuổi, ngụ phường Xuân Khánh, TP Cần Thơ, phản ánh việc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ thiếu trách nhiệm dẫn đến cái chết của con trai anh.

Theo tường trình của anh Bảo, ngày 5/4/2011, anh Bảo đưa con trai là cháu Nguyễn Quốc Gia Hào (14 tháng tuổi) đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng (BVNĐ) TP Cần Thơ. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán cháu Hào bị viêm phổi - sốt nhiễm trùng và yêu cầu nhập viện.
 
Bệnh viện bị tố tắc trách dẫn đến cái chết của một cháu bé - 1

Bé Hào ngày còn sống (Ảnh gia đình cung cấp)

 

Sau khi nhập viện, cháu được chuyển vào Khoa Nội Tổng hợp. Trong thời gian 6 ngày, từ ngày 5/4 đến 11/4/2011, bệnh tình cháu tiến triển nặng hơn. Khi gia đình anh Bảo sốt ruột, hỏi tình hình bệnh trạng với bác sĩ Cao Xuân Bình, người trực tiếp điều trị cho cháu Hào, thì lần nào cũng bị bác sĩ này nạt ngang và bảo: “Cháu bị viêm phổi nặng thì phải từ từ, muốn hết liền sao được?”.

 

21 giờ ngày 12/4/2011, sau khi được xét nghiệm máu, cháu  Hào được chuyển đến Phòng Hồi sức tích cực và Chống độc với chẩn đoán là nhiễm trùng huyết. Ngày 13/4, sức khoẻ của cháu Hào nguy kịch hơn, người nhà anh Bảo đề nghị bác sĩ Phạm Công Tạo, Trưởng Khoa Nội Tổng hợp - BVNĐ TP Cần Thơ - xin chuyển lên BVNĐ 1 TP Hồ Chí Minh điều trị nhưng bác sĩ này khuyên: “Để cháu ở lại 2 ngày để theo dõi, nếu bệnh không tiến triển sẽ giới thiệu cho cháu chuyển viện”.

 

Từ đó đến chiều ngày 13/4, cháu Hào liên tục bị tiêu chảy, gia đình tiếp tục xin cho cháu chuyển viện nhưng không được chấp nhận. Đến trưa ngày 15/4, cháu Hào được chuyển đến  phòng bệnh nặng của Khoa Nội Tổng hợp trong tình trạng rất xấu (cháu bị kiệt sức vì tiêu chảy suốt 2 ngày liên tục, mỗi ngày 13- 14 lần). Khoảng hơn 19 giờ ngày 15/4, gia đình lại xin cho chuyển viện  nhưng được một bác sĩ bảo rằng những ngày cuối tuần bệnh viện không làm thủ tục chuyển viện. Bác sĩ này nói nếu muốn chuyển thì đợi đến thứ hai gặp bác sĩ trực để trao đổi.

 

Đến 22 giờ đêm 16/4, thấy bệnh của cháu Hào chuyển biến rất nặng, gia đình anh Bảo một lần nữa khẩn khoản xin các bác sĩ ở đây cho chuyển viện nhưng bác sĩ BVNĐ TP Cần Thơ vẫn không đồng ý với lý do: “Cuối tuần, bệnh viện không có chuyển gì hết. Người nhà muốn chuyển thì tự chuyển”. Buộc lòng anh Bảo phải ký vào bệnh án xin cho con xuất viện theo dạng bệnh nặng xin về và cam kết chịu mọi trách nhiệm. Sau đó gia đình anh Bảo phải thuê xe ngoài để tự chuyển cháu Hào lên điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. 

 

Từ ngày 17/4 đến ngày 26/4/2011, dù các y bác sĩ của BVNĐ 1 TPHCM đã nhiệt tình cứu chữa những cháu Hào vẫn không qua khỏi.

 

Trao đổi với Dân trí về nội dung đơn thư phản ánh, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, cho biết: “Sau khi nhận đơn của anh Bảo, Ban Giám đốc đã tiến hành họp ê kíp điều trị và các khoa phòng có liên quan. Có thể do BS Bình nói giọng Bắc và cách giải thích còn thiếu nhã nhặn, chưa làm người nhà yên tâm. Khoa Nội tổng hợp đã đề nghị hình thức kỷ luật cắt thi đua sáu tháng đầu năm với BS Bình. 

 

Trong đơn anh Bảo có viết từ ngày 5/4 đến ngày 11/4 bệnh viện không làm một xét nghiệm nào nhưng trên thực tế trong 7 ngày trên khoa Nội tổng hợp đã làm nhiều xét nghiệm như CRP, nước tiểu, điện giải đồ để góp phần cho chẩn đoán và điều trị.

 

Còn trong đơn anh Bảo viết đã 4 lần xin chuyển viện, lãnh đạo bệnh viện cũng đã yêu cầu các bác sĩ trong ca trực viết bản kiểm điểm và phê bình rút kinh nghiệm. Đồng thời, bệnh viện sẽ làm sáng tỏ và xử lý những nhân viên, tập thể nếu phạm các quy chế chuyên môn. Việc để bệnh nhân xuất viện trong đêm khuya không hỗ trợ phương tiện cứu thương là sai nhưng vẫn phải xem sai ở mức độ nào để có biện pháp xử lý cụ thể”.

 

Phạm Tâm