Thanh Hóa:

Bệnh ung thư ám ảnh thôn nghèo

(Dân trí) - Bao nhiêu năm người dân thôn Mỹ Lợi, xã Thành Vinh phải sống trong cảnh tối tăm, thiếu nước trầm trọng. Đã thế, nhiều năm nay, căn bệnh ung thư quái ác lại “hoành hành”, cướp đi tính mạng nhiều người dân nghèo nơi đây.

Tìm về thôn Mỹ Lợi, xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) giữa những ngày tháng 4, phải vượt qua mấy quả đồi cao và con đường ngoằn ngoèo, chúng tôi mới tìm được tới làng. Một thung lũng rộng với những ngôi nhà thưa thớt nằm gọn dưới chân núi, bao quanh là những cánh rừng rậm rạp.

“Thủ đô đom đóm”

Với 149 hộ dân và 649 nhân khẩu, người dân thôn Mỹ Lợi phát triển kinh tế chủ yếu bằng nghề trồng mía, sắn, cao su. Do địa hình nằm trong vùng đồi núi, lại tách biệt với trung tâm xã nên đời sống người dân còn nhiều khó khăn và lạc hậu.
 
Bệnh ung thư ám ảnh thôn nghèo - 1
Những giếng nước bị nghi có nhiễm khuẩn

Trước năm 2008, cả thôn Mỹ Lợi sống trong cảnh tối tăm và lạc hậu, không đường dây điện chạy qua, không sóng truyền hình, không trường học và không có giao thông nên buôn bán cũng bị hạn chế, trẻ em thất học nhiều.

“Chúng tôi phải tranh thủ ăn cơm, tắm rửa trước khi mặt trời xuống núi, nếu không sẽ bị bóng tối bao phủ hết, rất khó nhìn thấy được đường đi. Ngoài trời chỉ xuất hiện và ánh sáng lờ mờ của con đom đóm thôi. Vì vậy, mọi người gọi nơi đây là “thủ đô đom đóm”, chị Nguyễn Thị Xuyên, người dân thôn Mỹ Lợi giải thích.

Từ năm 2009, nhờ vào sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thôn Mỹ Lợi bắt đầu được cải thiện đường giao thông đi lại, kéo đường dây điện về thôn để chiếu sáng cho mọi nhà. Chị Hương vui mừng: “Từ nay, chúng tôi không còn phải sống trong cảnh tối tăm với ánh đèn sáng của đom đóm nữa rồi. Con em trong làng, đứa nào cũng được cắp sách tới trường. Giờ chỉ mong sao, trời cho mưa thuận gió hòa để người dân yên ổn làm ăn thôi”.
 
Bệnh ung thư ám ảnh thôn nghèo - 2
Bà Dương, sống lay lắt những ngày cuối đời với bệnh ung thư phổi

Bệnh ung thư ám ảnh thôn nghèo

Nhiều năm nay, người dân Thôn Mỹ Lợi phải sống trong cảnh thiếu nước nghiêm trọng. Trong làng, hơn 70% hộ dân bị thiếu nước. Thông thường thiếu nước từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Vì vậy, nhiều hộ gia đình phải sử dụng đến những nguồn nước bị nhiễm khuẩn, nước chứa bùn, hay những nguồn nước từ ruộng lúa ngấm vào giếng nên sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng.

Không biết từ bao giờ, thôn Mỹ Lợi xuất hiện người chết vì mắc bệnh ung thư. Tỷ lệ người dân mắc bệnh ngày càng gia tăng theo các năm, có những gia đình có 2 - 3 người tử vong vì bị mắc bệnh ung thư.

Bà Phùng Thị Duyên, Trưởng thôn Mỹ Lợi cho hay, qua theo dõi tỷ lệ người dân trong thôn tử vong vì mắc bệnh ung thư từ năm 1987 - 2010 đã có 62 người, chủ yếu là ung thư gan, phổi, vòm họng...
 
Bệnh ung thư ám ảnh thôn nghèo - 3
Bà Duyên chứng kiến 3 người thân ra đi vì bệnh ung thư

Riêng gia đình bà Duyên đã có đến 3 người qua đời vì mắc phải căn bệnh quái ác này. Chồng bà mất ở tuổi 31 với bệnh ung thư gan, em chồng cũng ra đi ở cái tuổi 24 với ung thư gan, rồi mẹ chồng lại bị ung thư phổi cướp đi tính mạng.

Bà Duyên rầu rĩ: “Tôi trở thành người phụ nữ góa chồng khi mới ở cái tuổi 30, căn bệnh ung thư quái ác đã lần lượt cướp đi từng người thân trong gia đình tôi, rồi để sau lưng những nỗi đau và sự mất mát. Từ đó, tôi rất quan tâm đến căn bệnh ung thư và thấy được sự phát triển của căn bệnh đối với người dân nơi đây. Chúng tôi nghi ngờ là do nguồn nước bị nhiễm độc thôi”.

Tại thôn Mỹ Lợi, bệnh ung thư xuất hiện chủ yếu ở nam giới với độ tuổi từ 30 - 60 tuổi, chủ yếu là ung thư gan, phổi, ung thư dạ dày, ung thư vòm họng… Trung bình, cứ 10 người chết tại thôn Mỹ Lợi thì có 4 - 5 người là mắc bệnh ung thư, chiếm 50 % tỷ lệ người tử vong.
 
Bệnh ung thư ám ảnh thôn nghèo - 4
Vợ chồng anh Đạt kỳ vọng vào cô con gái út lành lặn

Bà Nguyễn Thị Dương (76 tuổi), người mắc bệnh ung thư phổi đang lay lắt sống từng ngày cuối đời tâm sự: “Sống gần hết cuộc đời mới biết mình bị mắc bệnh K. Ban đầu, tôi thấy trong người rất mệt mỏi, khó thở, ăn uống kém, sau khi đi khám thì phát hiện mình bị bệnh. Cũng từ đó, sức khỏe và cân nặng của tôi giảm sút nghiêm trọng. Từ trước đến nay, gia đình tôi chưa có ai mắc bệnh này nên tôi cũng không biết nguyên nhân là do đâu”.

Không riêng gì thôn Mỹ Lợi, tỷ lệ người bị bệnh K cũng đang xuất hiện ở các thôn khác trong xã Thành Vinh như thôn Lập Phượng, thôn Phượng Long, Tâm Thành… với tỷ lệ gia tăng cao.

Anh Đỗ Văn Minh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành cho biết: “Theo thống kê của Trạm, từ năm 2008 đến tháng 3/2011, xã có 25 người bị tử vong do căn bệnh K gây ra. Năm 2008, toàn xã có 8/34 người chết vì mắc bệnh K thì năm 2009 đã có 9/31 người; đến năm 2011 đã có 6/10 người tử vong do căn bệnh này, chiếm 30% tỷ lệ người chết trong toàn xã”.

Với 1.350 hộ dân trong toàn xã, từ năm 1972 - 2010 đã có hơn 200 người bị tử vong do căn bệnh K, trong đó thôn Mỹ Lợi đã có 70 người. Con số này ngày càng gia tăng theo các năm và phát triển phức tạp hơn. Nguyên nhân ban đầu, người dân nghi ngờ do nguồn nước bị nhiễm độc. Bởi trước kia, Lâm trường luồng của thôn bị dịch châu chấu tấn công, phải sử dụng thuốc sâu để phun với liều lượng lớn nên nguồn nước nơi đây bị nghi là có nhiễm độc. Phần còn lại là do người dân phải sử dụng nguồn nước bị nhiễm bẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe.
 
Bệnh ung thư ám ảnh thôn nghèo - 5
Những rừng Luồng cũng là "nghi can" của tác nhân gây nên bệnh ung thư từ trước đến nay

“Trước kia, hai vợ chồng tôi sống trong Lâm trường luồng, thuộc thôn Mỹ Lợi. Sau khi có dịch châu chấu hoành hành, các công nhân đã phun thuốc sâu thì vợ chồng tôi chuyển xuống đây sống, lúc đó tôi mang thai đứa đầu. Thế nhưng, tôi sinh đến cháu thứ 4 mà chỉ còn một cháu còn sống, 3 cháu trước đều qua đời vì bị ung thư máu, khổ lắm. Giờ chỉ hi vọng vào đứa này thôi”, chị Bùi Thị Cảnh lo lắng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Thành Vinh cho biết: “Nhiều năm nay, tỷ lệ người mắc bệnh ung thư và tử vong vì bệnh trong toàn xã ngày càng tăng cao, nhưng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Chúng tôi chỉ nghi ngờ là do nguồn nước bị nhiễm độc và nhiễm bẩn, nhưng lại không có điều kiện để kiểm tra nguồn nước. Hiện, chúng tôi đang tuyên truyền, vận động người dân phải giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ, dùng nước sạch trong sinh hoạt... Còn về lâu dài, chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên nhờ kiểm tra để tìm ra nguyên nhân và có phương pháp xử lý phù hợp”.
 
Lan Anh - Duy Tuyên