1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM

Bé trai “suýt” bị bỏ rơi đã được về quê

(Dân tri) - Từ cuộc điện thoại nửa đêm thông báo một bé sơ sinh mới bị bỏ rơi, Dân trí và BV Nhi đồng 2 cùng Hội cha mẹ Nhân Ái đã giúp đỡ gia đình bé từ bỏ ý định. Hai mẹ con đã đoàn tụ và đủ sức khỏe để xuất viện về quê.

Đêm 3/11, PV Dân trí nhận tin khẩn: thêm một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở BV Nhi đồng 2. Một người đàn ông đem một bé đến phòng cấp cứu và bỏ lại. Bảo vệ kịp thời giữ anh ta lại và được biết đó là thân nhân của bé.
 
Anh này kể: hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mẹ bé mới 18 tuổi, làm công nhân, chưa chồng mà có con nên gia đình không muốn nuôi. Rồi anh ta kiên quyết bỏ về.

 

Bé trai “suýt” bị bỏ rơi đã được về quê - 1
 Bé trai bị bỏ rơi tại BV Nhi đồng 2 đêm 3/11.
 
Cuộc điện thoại khiến PV Dân trí trằn trọc cả đêm, mong trời mau sáng để tìm hiểu sự tình, hi vọng ngăn được một vụ bỏ rơi trẻ. Sáng hôm sau, PV Dân trí tức tốc đến BV Quân đoàn 4 (Bình Dương), tìm gặp mẹ bé.
 
Người mẹ nằm một mình, như một nữ sinh. Sau những phút đầu ngại ngùng, Nguyễn Thị T. khẽ bộc bạch: là con gái thứ 2 trong một gia đình nông dân ở Nghệ An, T. đến Bình Dương làm công nhân may giày, vào đến nơi mới biết mình đã mang thai.
 
Biết vậy nhưng T. vẫn “liều” đạp xe đi làm. Mỗi tháng nhận lương, cô chỉ dùng 500.000 đồng, còn 1.000.000 đồng để dành gửi về quê. Suốt thời kỳ thai nghén đều nhờ các anh chị họ cùng phòng trọ chăm sóc. Mãi đến lúc lâm bồn, T. mới báo tin với bố mẹ.
 
Việc gia đình định bỏ rơi em bé, theo lời T. thì cô không hay biết. Cô chỉ nghe nói bé sinh thiếu tháng phải đem đi BV Nhi đồng 2 và đang mong ngóng được ôm con vào lòng.
 
Tại bệnh viện, các y bác sĩ và thành viên Hội cha mẹ Nhân Ái đã hết lời khuyên nhủ thân nhân của bé. Lúc này, ông ngoại bé từ Nghệ An mới vào đến nơi. Nghe những lời hay lẽ phải, gia đình đã từ bỏ ý định và cam đoan sẽ nuôi nấng bé nên người.
 
Ông Nguyễn Văn P., ông ngoại bé chia sẻ: “Lúc nhận điện thoại, hai vợ chồng tôi hoảng quá. Bà ấy bây giờ ở nhà vẫn khóc suốt. Tôi vội vàng bắt xe vào đây, cũng không biết phải tính sao”.
 
Nhìn hành trang của ông P., mọi người thấu hiểu phần nào hoàn cảnh của gia đình. Chiếc túi xách màu đỏ thắt nơ vốn của vợ ông, đựng vỏn vẹn 1 bộ quần áo. Lần đầu xa quê đến nơi đô thành, tiền bạc không có, đường sá không rành, lại nghĩ đến những tai tiếng gia đình mình phải gánh chịu, ông đâm ra nghĩ quẩn, định bỏ cháu rồi bắt con gái về…

 

Bé trai “suýt” bị bỏ rơi đã được về quê - 2
Trong vòng tay mẹ
 
Tối 8/11, giờ phút đoàn tụ người mẹ trẻ mong chờ đã đến, Khoa sơ sinh BV Nhi đồng 2 gọi T. đến cho con bú. Tuy nhiên, hai mẹ con chưa được ở bên nhau. Sáng 11/11, T. vui vẻ nhắn tin: “Con em được ra nằm với em rồi!” và hai mẹ con được xuất viện ngay tối hôm đó.
 
Dù bận công việc nhưng đến giờ tan tầm, các cha mẹ Nhân Ái vẫn tranh thủ đến thăm bé. Nhất là các mẹ, ai cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ với người mẹ 18 tuổi. Các cha mẹ tặng rất quần áo sơ sinh, bình sữa, tã lót… cho hai mẹ con. Viện phí và vé tàu về quê cho cả 3 người cũng được Hội đứng ra lo liệu.
 
Về việc đặt tên cho bé, ban đầu các cha mẹ Nhân Ái định đặt là Nhân Đức nhưng bà ngoại bé ở quê đã chọn cho bé một cái tên ý nghĩa không kém: Phúc Hiếu. Ông P. cũng trút bỏ được phần nào gánh lo nên tỏ ra vui vẻ hơn, nhờ mọi người chụp ảnh kỷ niệm hai ông cháu ở TPHCM.
 
Bé trai “suýt” bị bỏ rơi đã được về quê - 3
Bạn đọc Dân trí động viên gia đình, dù hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng cố gắng nuôi cháu.
 
Tối 12/11, ba người lên đường về quê. Mong câu chuyện sẽ kết thúc có hậu ở quê nhà. Mong người mẹ trẻ thêm quyết tâm nuôi nấng giọt máu của mình. Cũng mong những trường hợp bỏ rơi con được ngăn chặn kịp thời, để danh sách các bé “con bà…” ngày càng ngắn lại.
 
Hồng Nhung - Lê Phương