Bé sơ sinh vụ bắt cóc hôm nay được xuất viện

(Dân trí) - Sáng nay 14/11, anh Phạm Xuân Chiều đang tiến hành làm thủ tục để con trai được xuất viện sau 14 ngày chào đời và trải qua những biến cố "lừng lẫy".

Chiều qua, bé Trường đã hết sốt và được chuyển từ khoa sơ sinh về với mẹ. Mẹ cháu, chị Trần Thị Thơm, sau nhiều ngày lo lắng mất ăn mất ngủ nay đã tươi vui, phấn chấn trở lại, sức khỏe vì thế cũng tiến triển tốt hơn. Bé cũng đang tập bú mẹ trở lại.

“Chính thức hôm nay, con sẽ được xuất viện về quê ở Hưng Yên, mọi người đều quá mong mỏi con, mừng vui vì con đã bình yên qua hoạn nạn”, anh Chiều vui mừng nói.

Trước đó, sau khi chị Thơm sinh mổ cháu Trường ngày 1/11, ngày 3/11 có một người mặc áo bác sĩ đến đón cháu Trường nói đưa đi xét nghiệm nhưng bế bé đi luôn không trở lại. Sau 5 ngày tích cực điều tra, Công an Hà Nội đã giải cứu cháu bé an toàn tại nhà một phụ nữ ở huyện Đông Anh - Hà Nội.

Sau khi được trở về trong vòng tay mẹ chiều 8/11, gia đình định cho bé xuất viện thì chiều 9/11 bé Trường lại bị sốt cao và phải chuyển xuống khoa sơ sinh điều trị.

Sau 3 ngày nằm ở khoa sơ sinh, bé Trường hiện hoàn toàn khỏe mạnh, dứt sốt, bú được. “Sau đại hạn, chúng tôi quyết định đổi tên con thành Phạm Xuân Hà. Chị gái bé là Phạm Thu Ngân. Với tên mới là Hà, chúng tôi hy vọng chị em Ngân - Hà sẽ gặp nhiều may mắn, tốt lành trong cuộc sống”, anh Chiều chia sẻ.

Chị Trần Thị Dịu, em gái chị Thơm đang ở quê cho biết từ sáng nay cả nhà đã phấp phỏng hồi hộp chờ mong đón cháu trai trở về.

Hồng Hải