Nghệ An:

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm Giáng sinh đã có gia đình mới

(Dân trí) - Trong cái lạnh thấu xương của đêm Giáng sinh, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà. Sau một tuần được chăm sóc tại trạm y tế, cháu bé đã được bàn giao cho một gia đình nuôi dưỡng.




Tiếng khóc trong đêm lạnh

Chị Lương Thị Tươi (27 tuổi, trú tại Nghĩa Tân, Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, khoảng 20h ngày 24/12/2014, trong lúc cả gia đình chị đang xem phim thì nghe thấy âm thanh lúc như tiếng mèo kêu, lúc như tiếng trẻ khóc, vọng từ cổng vào. 

Cháu bé được đặt tên Chung Thiên Tân.
Cháu bé được đặt tên Chung Thiên Tân.

Chị Tươi gọi một người hàng xóm cùng ra kiểm tra thì phát hiện một bọc áo mưa, bên trong có một đứa trẻ sơ sinh đang thói thóp. Cạnh đó có một túi ni lông được buộc chắc chắn, bên trong có một cái áo len và vài chiếc quần dành cho trẻ sơ sinh. Ngoài ra không có một giấy tờ gì khác. 

Sự việc ngay lập tức đã được báo lên chính quyền địa phương. Công an xã đã có mặt ngay sau đó để xác minh sự việc.

Đến 20h30 cùng ngày, cháu bé được bàn giao lại cho Trạm y tế xã Nghĩa Tân để được chăm sóc tạm thời. Chị Trần Thị Nhi - một cán bộ y tế xã - cho biết: “Chúng tôi tiếp nhận cháu trong tình trạng cháu khó thở, tím tái, được bọc trong một cái áo mưa, buộc một cái khăn ở cổ, mặc áo len, đi hai bao tay, một chiếc tất và rốn được băng bằng hai chiếc băng cá nhân. Ngay sau đó, bé được sưởi ấm. Khoảng 30 phút sau thể trạng cháu bình thường trở lại”. 

Những đêm thức cùng đứa con chung

Từ khi tiếp nhận bé, Trạm xá xã Nghĩa tân đông vui, bận rộn hơn hẳn. Cán bộ y tế cùng với các ban ngành cấp xã như công an, hội phụ nữ đều cắt cử người chăm sóc bé. Có khi một đêm năm, sáu người cùng đến sẻ chia, chăm sóc cháu. Nhiều người dân xung quanh thỉnh thoảng cũng đến thăm, ủng hộ cháu bé tiền, quần áo, sữa bỉm... Ai cũng thấy xót thương đứa trẻ xinh xắn kháu khỉnh bị bỏ rơi đúng trong đêm Noel.

Khi mới được đưa về, bé chỉ nặng 2,5kg nhưng sau một tuần được chăm sóc, cháu bé đã được 3kg. Cháu bé rất ngoan, không quấy khóc, vì không có sữa mẹ nên khoảng hai tiếng lại được những người “mẹ nuôi” cho bú sữa ngoài.

Chị Vũ Thị Lương - Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghĩa Tân - cho biết: “Ở đây ai cũng thương cháu nên chăm sóc cháu rất tận tình. Hiện tại kinh phí để nuôi dưỡng cháu đang được UBND xã Nghĩa Tân chu cấp. Ngoài ra cũng có nhiều người đến đây thăm và giúp đỡ cháu”.
Chị Vũ Thị Lương cho biết ở đây ai cũng xem bé là đứa con chung.
Chị Vũ Thị Lương cho biết ở đây ai cũng xem bé là đứa con chung.

Các ban ngành xã cùng các nhân viên y tế của trạm đã thống nhất đặt tên cho bé là Chung Thiên Tân. Cái tên nghe hơi lạ những mỗi chữ đều hàm chứa ý nghĩa của nó. Chung là đứa con chung của tất cả mọi người. Thiên vì bé được đưa về đúng trong đêm Giáng sinh. Còn Tân được lấy ra từ tên xã.

Hiện tại cháu bé được gia đình anh Phan Văn Thuận và chị Nguyễn Thị Hoài (xã Nghĩa Tân, Nghĩa Đàn) nhận chăm sóc và nuôi dưỡng. Giây phút đưa cháu bé về gia đình mới, mọi người đều mừng rơi nước mắt.

Hồ Hà - Nguyễn Phê