Bé gái bị bắt cóc sang Trung Quốc: Vỡ òa giây phút đón con về

(Dân trí) - Sau hơn 20 ngày bị bán sang Trung Quốc, bé Moong Thị Tân Mão (còn gọi là Moong Thị Phiu) đã được lực lượng Công an huyện Tương Dương giải cứu thành công. Sáng ngày 6/5, cháu bé được trao trả về gia đình trong niềm vui vỡ òa của người thân và dân làng.

Vỡ òa niềm vui đón cháu bé bị bắt cóc bán sang Trung Quốc trở về gia đình

3h sáng ngày 6/5, tổ công tác do Thiếu tá Trần Đức Hải – Phó Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) - phụ trách từ Móng Cái trở về đến trụ sở Công an huyện Tương Dương. Lúc này bé Moong Thị Tân Mão (còn có tên gọi khác là Phiu, SN 2011, trú bản Na Bè, Xá Lượng, Tương Dương) vẫn đang say ngủ sau hành trình 18 giờ đồng hồ bằng ô tô trở về quê hương.

Bé Moong Thị Tân Mão vui vẻ trong vòng tay của các chiến sỹ Công an huyện Tương Dương.
Bé Moong Thị Tân Mão vui vẻ trong vòng tay của các chiến sỹ Công an huyện Tương Dương.

Cháu Moong Thị Tân Mão biến mất khỏi địa phương vào ngày 15/4. Nhận định cháu bé có thể bị bắt cóc bán sang Trung Quốc, Công an huyện Tương Dương đã thành lập chuyên án đấu tranh. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Tương Dương phối hợp với người dân địa phương sang tận Trung Quốc để giải cứu và đưa cháu bé trở về. Ngày 1/5, lực lượng giải cứu bắt đầu di chuyển ra Móng Cái (Quảng Ninh) trước khi sang Trung Quốc. Ngày 4/5, thông tin cho biết, cháu Moong Thị Tân Mão đã được giải cứu thành công. Tổ công tác do thiếu tá Trần Đức Hải lập tức di chuyển ra Móng Cái để đón cháu.

“7h tối ngày 4/5 chúng tôi có mặt tại Móng Cái nhưng mãi đến 12h đêm cùng ngày mới đón được cháu Mão. Lúc này cháu bé rất khỏe mạnh, hoạt bát, vui vẻ. Sau khi cho cháu nghỉ ngơi, đến 9h sáng ngày 5/5, chúng tôi bắt đầu hành trình về Nghệ An. Đến 3h sáng ngày 6/5 thì có mặt tại huyện Tương Dương”, Thiếu tá Trần Đức Hải cho biết.

Thiếu tá Trần Đức Hải - Phó trưởng Công an huyện Tương Dương trao cháu bé cho người thân
Thiếu tá Trần Đức Hải - Phó trưởng Công an huyện Tương Dương trao cháu bé cho người thân

Đến 9h sáng ngày 6/5, lãnh đạo Công an huyện Tương Dương trực tiếp vào bản Na Bè để trao trả cháu bé cho gia đình. Lúc này anh Moong Văn Nghệ - bố của bé Tân Mão không có nhà, người mẹ kế Lìn Thị Nguyên cũng đang ở trong rẫy. Theo người thân của cháu Mão thì bố cháu vừa đi làm ở một tỉnh ở phía Nam, chưa về kịp.

Nghe tin cháu Mão được đưa về trao trả cho gia đình, người dân bản Na Bè đã kéo đến rất đông để chia vui. Đích thân Thiếu tá Trần Đức Hải trao trả cháu bé cho ông Cụt Văn Sơn – dượng của cháu Mão. Khác với vẻ lanh lợi, hoạt bát, cười nói như lúc ở trong vòng tay của các cô chú công an, khi thấy người thân, bé Moong Thị Tân Mão òa khóc nức nở.

Người dân bản Na Bè động viên và chia vui với gia đình khi đón cháu Moong Thị Tân Mão trở về.
Người dân bản Na Bè động viên và chia vui với gia đình khi đón cháu Moong Thị Tân Mão trở về.

Rất nhiều người dân bản Na Bè có mặt ở đó, chứng kiến phút giây đoàn tụ của cháu Mão cũng không kìm nén được sự xúc động. Ôm cháu Mão trong tay, bà Lương Thị Hoan nói: “Từ hồi cháu Mão bị bắt đi, chúng tôi thương và lo lắm nhưng không biết đi mô (đâu – PV) để tìm. May quá, hôm nay được đón cháu về, khỏe mạnh, lành lặn. Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn các chú công an, cảm ơn chính quyền địa phương đã tìm và đưa cháu về”.

Ngồi trong vòng tay người thân, bé Moong Thị Tân Mão không thôi thổn thức. Cháu bé úp mặt vào ngực của người bà, nước mắt dàn dụa. Những người bà con, dân bản xúm lại, vỗ về cháu.

Bà Lương Thị Hoan vui mừng khi bế cháu Mão trong tay sau hơn 20 ngày bặt tin.
Bà Lương Thị Hoan vui mừng khi bế cháu Mão trong tay sau hơn 20 ngày bặt tin.

Trung tá Trần Phúc Tú cho biết, đây là lần đầu tiên Công an huyện Tương Dương giải cứu thành công 1 cháu bé bị bán sang Trung Quốc. “Cháu Moong Thị Tân Mão được bán sang Trung Quốc để làm con nuôi của một gia đình tại địa phương gần thành phố Bắc Kinh chứ không phải bị bắt bán nội tạng như tin đồn. Qua đây chúng tôi cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần có sự quan tâm và quản lý con cái mình sâu sát hơn nữa để tránh việc bị các đối tượng xấu lợi dụng bắt và bán sang Trung Quốc”.

Cháu Mão khóc nức nở khi chia tay các đồng chí công an.
Cháu Mão khóc nức nở khi chia tay các đồng chí công an.

Liên quan đến vụ việc này Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ 3 đối tượng đã trực tiếp đưa cháu Mão sang Trung Quốc. Bước đầu các đối tượng này khai nhận đã bán cháu Mão cho một gia đình người Trung Quốc để làm con nuôi với giá 50 triệu đồng. Sự việc đang được Công an huyện Tương Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoàng Lam