1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Bé gái 11 tuổi nhặt được ví tiền, nhờ anh trai tìm “khổ chủ”

(Dân trí) - Trên đường sang nhà người thân chơi, em Mỹ nhặt được một túi da, bên trong có ví tiền và điện thoại di động. Ngay sau đó, em Mỹ đã nhờ anh trai tìm cách liên lạc với người đánh rơi để trao trả lại tài sản.

Khoảng 14h30 ngày 7/7, chị Trần Thị Ngọc (SN 1993, quê ở Hồng Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh) chở em gái Trần Thị Mỹ (SN 2004, trú cùng địa chỉ trên) đến nhà người thân ở Mễ Trì Hạ (quận Nam Từ Liêm) chơi. Khi đến cổng làng Mễ Trì Hạ, em Mỹ phát hiện một chiếc túi da màu đen nằm ở giữa đường.

Anh Giang nhận lại chiếc túi có nhiều tài sản từ em Mỹ.

Anh Giang nhận lại chiếc túi có nhiều tài sản từ em Mỹ.

Nhặt lên xem, em Mỹ thấy bên trong có ví đựng tiền cùng một chiếc điện thoại di động. Ngay sau đó, em cầm túi về nhà, liên lạc với anh trai để nhờ anh tìm cách liên lạc cho người bị mất đến nhận lại.

Anh Trần Cao Nguyên (SN 1987), anh trai em Mỹ, cho biết, sau khi em gái đưa cho anh chiếc túi, điện thoại trong túi đổ chuông, đầu dây bên kia là “khổ chủ” đã đánh rơi tài sản. Anh Nguyên đã hướng dẫn, hẹn gặp nạn nhân để trao trả tài sản.

Vui mừng khi nhận lại chiếc túi từ em Mỹ, anh Bùi Văn Giang (SN 1991, ở Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội), chủ nhân chiếc túi trên, cho biết, chiều 7/7, anh đi làm từ nhà trọ ở khu Mễ Trì Hạ đến đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Do sơ suất, anh đã đánh rơi chiếc túi trên, bên trong có một chiếc ví đựng tiền (hơn 2,5 triệu đồng), một điện thoại di động Sony M2 màu đen và nhiều giấy tờ khác.

Được biết, em Mỹ vừa học hết lớp 5 trường Tiểu học Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Sáng nay, 7/7, em được người nhà đưa ra Hà Nội chơi.

Tiến Nguyên