Quảng Ngãi:

Bé 5 tuổi thoát chết thần kỳ sau khi bị cuốn trôi 40m dưới cống

(Dân trí) - Trưa ngày 19/10, một cháu bé 5 tuổi đã bị rớt xuống mương nước ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, bị nước cuốn trôi vào hầm cống, nhưng may mắn thoát chết.

Cháu bé là Nguyễn Quốc Bảo (5 tuổi). Trưa hôm qua, cháu Bảo ngồi bên hồ nước để xem bắt cá. Trong lúc đùa giỡn cùng bạn bè, cháu Bảo bị rơi xuống hồ nước, lại đúng lúc có dòng nước mưa cuốn cháu bé trôi vào trong ống cống có đường kính rộng khoảng 0,6m.
Miệng cống vừa được che chắn.

Miệng cống vừa được che chắn.

Ngay lập tức, người dân địa phương nhanh trí chạy đến nắp cống gần đó, cách khoảng 40m, theo hướng nước chảy dùng xà beng cậy nắp cống trên tuyến đường Lê Thánh Tôn. Bật nắp cống lên, một thanh niên nhảy xuống cống, kịp thời vớt được cháu Bảo vừa trôi đến đó trong tình trạng bất tỉnh.
Cháu bé 5 tuổi thoát chết hy hữu sau khi bị cuốn trôi dưới đoạn cống dài khoảng 40m.

Cháu bé 5 tuổi thoát chết hy hữu sau khi bị cuốn trôi dưới đoạn cống dài khoảng 40m.

Ông Nguyễn Đại - Tổ trưởng tổ dân phố 14 - cho biết: “Mọi người đưa cháu Bảo lên khỏi hầm cống trong tình trạng bất tỉnh, sau khi hô hấp nhân tạo khoảng 5 phút, cháu Bảo sặc nước và tỉnh lại. Nếu cháu Bảo bị trôi qua nắp cống gần đó, nỗi đau sẽ khó lường. Sự việc như có phép màu kỳ diệu vậy”.
Người dân địa phương tranh trí cậy nắp cống trên đường Lê Thánh Tôn cứu cháu Bảo.

Người dân địa phương tranh trí cậy nắp cống trên đường Lê Thánh Tôn cứu cháu Bảo.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, địa phương tiến hành dùng thanh tre cản lỗ ống cống ngay hồ nước đọng. Theo người dân địa phương, hồ nước nơi cháu Bảo gặp nạn là nơi xả nước thải sinh hoạt và nước mưa đọng lại.
Vị trí hồ nước nơi cháu Bảo xem đánh cá và đùa nghịch.

Vị trí hồ nước nơi cháu Bảo xem đánh cá và đùa nghịch.

Chị Phạm Thị Kiều Dung - mẹ cháu Bảo - cho biết: “Do điều kiện khó khăn, 2 vợ chồng tôi thuê nhà trọ ở gần hồ nước. Hàng ngày, cả gia đình bám lấy xe bán bánh mì, cho nên không có điều kiện thường xuyên bên cháu”.
Trãi qua ải tử thần, cháu Bảo vẫn còn hoang mang.

Trãi qua ải tử thần, cháu Bảo vẫn còn hoang mang.

Theo chị Dung, tối cùng ngày, cháu Nguyễn Quốc Bảo bị sốt cao và hoang mang. Trong sáng nay (20/10), gia đình đã đưa cháu Bảo vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi.

Hồng Long