1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 22 V-League 2013

Bất ngờ mang tên HA Gia Lai và đoạn kết buồn của SL Nghệ An

(Dân trí) - Bất ngờ lớn nhất vòng đấu cuối cùng liên quan đến SL Nghệ An, nhưng rủi thay đó là bất ngờ đáng buồn cho đội bóng xứ Nghệ. Ngược lại, nếu phải tìm bất ngờ thú vị nhất mùa bóng, có lẽ đấy là vị trí thứ 3 của HA Gia Lai.

Trước khi V-League 2013 khởi tranh, rất ít người đặt niềm tin vào HA Gia Lai. So về lực lượng, đội bóng phố núi không được đánh giá cao. Gỗ của mùa giải 2013 gồm những cầu thủ hoặc đã qua thời đỉnh cao phong độ (Đức Dương, Phùng Văn Nhiên, Lê Văn Trương), hoặc chưa bao giờ đáng được gọi là sao (Quý Sửu, Văn Pho).

 

Điểm sáng duy nhất của HA Gia Lai về mặt lực lượng chỉ là bộ ba ngoại binh, gồm 2 tiền đạo Evaldo, Oseni và thủ môn Akpan. Dù vậy, do lực lượng khá mỏng, nên ngay cả khi có sự hiện diện của các ngoại binh kể trên, người ta vẫn không dám đặt cược vào khả năng vươn cao của Gỗ.
 
 
Chức vô địch của Hà Nội T&T ở V-League 2013 là hoàn toàn xứng đáng - Ảnh: Gia Hưng

Chức vô địch của Hà Nội T&T ở V-League 2013 là hoàn toàn xứng đáng - Ảnh: Gia Hưng

 

Thế nhưng, HLV Choi Yoon Gyum (Hàn Quốc) lại không nghĩ như vậy. Dưới bàn tay của vị chiến lược gia người Hàn Quốc này, HA Gia Lai khắc phục được điểm yếu lớn nhất của họ trong vài năm qua là thể lực.

 

Gỗ của mùa giải 2013 là đội bóng rất dẻo dai, bằng chứng là Gỗ luôn biết cách ghi bàn vào những thời điểm cuối trận, khi đối phương đã xuống sức và khi Gỗ phát huy tốt nhất điểm mạnh về thể lực của mình.

 

Gỗ cũng là đội bóng đá trên sân nhà tốt nhất ở V-League năm nay. Họ biết cách phát huy lợi thế ở cái điểm mặt sân Pleiku nhỏ hơn so với các mặt sân khác tại Việt Nam (chiều dài của sân Pleiku chỉ khoảng 90m, trong khi chiều dài của các mặt sân khác thường ở mức 105 – 110m).

 

Trên mặt sân nhỏ này, HA Gia Lai di chuyển linh hoạt hơn các đối thủ, vì họ quen với từng khoảng không trên sân bóng này hơn, trước khi liên tục gặt hái chiến thắng tại đây.

 

Và thay đổi lớn nhất của HA Gia Lai ở mùa giải 2013 chính là thay đổi về quan điểm làm bóng đá của ông nổi tiếng chịu chơi Đoàn Nguyên Đức. Trước đây, ông Đức phát biểu rằng ông không cần HLV giỏi, chỉ cần sắm thật nhiều cầu thủ giỏi và chịu đá.

 

Nhưng giờ thì ông Đức làm bóng đá theo kiểu xây dựng một lực lượng đoàn kết, dù lực lượng ấy chưa chắc đã giỏi, nhưng cái chính là họ phải được dẫn dắt bởi một ông thầy giỏi.

 

Đấy lại là một bất ngờ khác của mùa giải 2013, bất ngờ từ sự thay đổi trong quan điểm làm bóng đá của một trong những ông bầu có thâm niên nhất bóng đá nội.

 

Nếu chuyện Gỗ giành HCĐ tại V-League 2013 là một bất ngờ ngọt ngào, thì chuyện SLNA văng khỏi top 3 vì trận thua 1-2 trước Đồng Nai chính là trái đắng nhất của mùa giải năm nay.

 

Và bước ngoặt tạo nên cú sẩy chân khủng khiếp ấy có lẽ chính là việc XM Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải.

 

Trước khi đội bóng thành phố rút khỏi V-League sau vòng 20, SL Nghệ An vẫn còn đủ khả năng tranh ngôi vô địch, do chỉ kém đội đầu bảng Hà Nội T&T có 2 điểm, trong khi giải còn 2 vòng.

 

Thế rồi, sau khi XM Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải, đội bóng xứ Nghệ kém Hà Nội T&T đến 4 điểm, xem như hết hy vọng vô địch, trước khi thua nốt Đồng Nai ở lượt trận cuối cùng, rồi mất luôn HCĐ.

 

Thất bại của SL Nghệ An có lẽ sẽ còn được người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ nói đến nhiều nữa. Đấy là đội bóng có lực lượng nội binh thuộc vào loại tốt nhất V-League. Đấy cũng là đội bóng duy nhất dám để cho chân sút số 1 (Lê Công Vinh) ra đi ngay trong thời điểm họ đang cạnh tranh ngôi vô địch.

 

Thực tế là ngoại trừ trận thua Đồng Nai ngay vòng đấu cuối cùng, giai đoạn chót của mùa giải là giai đoạn mà SL Nghệ An thi đấu rất hay (đặc biệt là các trận thắng XM Xuân Thành Sài Gòn ở vòng 20 và thắng SHB Đà Nẵng ở vòng 21), nhưng họ vẫn trắng tay bởi những lý do nằm ngoài khả năng kiểm soát của đội bóng xứ Nghệ (ví dụ SL Nghệ An không có quyền quyết định việc XM Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải).

 

Kim Điền