1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Bắt một nghi can giết người hàng loạt

(Dân trí) - Liên quan tới cái chết của 2 phụ nữ gây xôn xao dư luận, chiều 17/12, đối tượng Trần Minh Phương đã bị bắt. Mở rộng điều tra công an xác định Phương chính là hung thủ giết chết mẹ vợ mình và đang bị tình nghi là hung thủ sát hại bà hàng xóm.

Tại CQĐT, Trần Minh Phương (30 tuổi, ngụ tại thị xã Thủ Dầu Một) đã khai nhận hành vi giết chị Nguyễn Thu Thủy như sau: Hôm đó Phương dùng xe du lịch đưa chị Thủy đi thu nợ rồi nảy sinh lòng tham vì thấy khoản tiền quá lớn nên y đã ra tay giết chị Thủy để chiếm đoạt tài sản. Sau đó Phương mang xác chị Thủy ra ấp Rạch Bắp, An Tây phi tang.

Sau khi biết chồng bị bắt, chị Lê Thị Tuyết (vợ Phương) đã nghi ngờ chính y là hung thủ đã sát hại mẹ mình nên đã đề nghị cơ quan công an mở rộng điều tra. Bằng những chứng cứ không thể chối cãi (chị Tuyết cung cấp cho CQĐT), Phương đã phải cúi đầu nhận tội.

Phương khai nhận đã sát hại mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Mai (61 tuổi) vào ngày 21/4, sau đó bọc xác bà trong một chiếc bao tải xanh rồi quăng xuống hố sâu tại khu đất trống thuộc Khu công nghiệp Đại Đăng, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một.

Ngay trong đêm 20/12, CQĐT đã tiến hành tìm kiếm tại khu vực này và phát hiện chiếc bao tải xanh có chứa một bộ xương người bên trong. Theo kết quả giám định pháp y đây chính là hài cốt của bà Mai.

Cơ quan điều tra đang nghi ngờ Phương cũng chính là hung thủ của vụ sát hại bà Phan Thị Cảnh (62 tuổi) là hàng xóm của Phương.

Cách đây một năm, bà Cảnh đã bị giết hại ngay tại nhà mình do bị vật cứng đập vào từ phía sau gáy. Cùng với cái chết của bà mọi đồ đạc trong nhà đã bị lục tung.

Vân Sơn