Tiền Giang:

Bất lực nhìn nam sinh chìm nghỉm trong dòng nước xoáy

(Dân trí) - Theo nhóm bạn tắm sông nhưng không biết bơi và gặp nước xoáy, một học sinh lớp 8 đã bị nước cuốn trôi mất tích.

Đến 19 giờ 30 ngày 10/1, cơ quan chức năng và gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm em Lê Nguyễn Hoàng Ân, 14 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, Ân cùng một nhóm bạn đến sông Bảo Định (thuộc xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) tắm sông. Trong lúc tắm Ân bị hụt chân và chìm xuống nước.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết có nghe tiếng kêu cứu của nhóm thiếu niên đang tắm sông và thấy Ân đang chới với dưới sông Bảo Định nhưng do khu vực này nước xoáy và đang chảy xiết rất nguy hiểm nên không ai dám xuống cứu.

 

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân
Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Tiền Giang) đã điều một ca nô và nhiều cán bộ chiến sĩ cùng dụng cụ chuyên dụng đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Được biết Ân đang là học sinh lớp 8 trường THCS Lê Ngọc Hân, phường 7, TP Mỹ Tho.

Nguyễn Vinh