Báo tin cướp giả vì… sợ vợ

Sợ vợ biết việc mình bị say rượu lao xe xuống nước nên một người đàn ông đã bịa ra chuyện bị cướp xe máy và bảo vợ lên công an trình báo.

Ngày 20/4, Công an huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận đã hoàn tất hồ sơ để Phan Văn Thành (45 tuổi), ở thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc ra kiểm điểm trước quần chúng nhân dân về hành vi báo tin cướp giả.

 

Vào lúc 10 giờ ngày 5/4, Công an huyện Thuận Bắc nhận được tin báo tại khu vực Nhà máy Chế biến rác Nam, Phan Văn Thành bị 3 thanh niên chặn đường, dùng hung khí đánh anh bất tỉnh rồi cướp đi 1 xe môtô BKS 85HD-1551 và 1 ba lô đựng đồ dùng cá nhân.

 

Sự việc được báo lên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Ninh Thuận, cùng phối hợp với Công an huyện Thuận Bắc tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nạn nhân.

 

Trong quá trình điều tra truy xét, Cơ quan CSĐT phát hiện chiếc xe Honda của nạn nhân đang nằm dưới mương nước, đường vào nhà nạn nhân. Từ chi tiết này cộng với chứng cứ ví tiền và đồng hồ của nạn nhân còn nguyên vẹn, Cơ quan CSĐT đã triệu tập Phan Văn Thành để làm rõ. Tại đây, Thành khai nhận, do hôm đó quá chén, trên đường về nhà, không làm chủ được tay lái, người và xe bị ngã xuống mương nước, Thành bị trầy xước ở cổ, sau khi bò được lên bờ, anh Thành bị bất tỉnh.

 

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, anh không thấy xe máy đâu, vì sợ vợ biết sự việc nên anh đã bịa ra chuyện bị cướp và bảo vợ lên công an trình báo.

 

Theo P.Dung

Công an nhân dân