1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo chí Bồ Đào Nha “đánh hội đồng” C. Ronaldo

(Dân trí) - Sau trận hòa bất lực 1-1 trước Bắc Ailen của Bồ Đào Nha tại Do Dragao, ngôi sao C. Ronaldo đã bị báo giới nước nhà đả kích kịch liệt, nhất là khi CR7 lại mờ nhạt trong trận đấu thứ 100 khoác áo ĐTQG.

Sự chỉ trích dành cho Ronaldo đã xuất hiện từ trận thua 0-1 trước Nga tại Moscow hồi tuần trước, nhưng thất bại đó còn được biện minh với nhiều lý do như CR7 đang bị đau vai, các tuyển thủ Bồ Đào Nha không thích ứng được với mặt sân xấu và thời tiết lạnh giá ở nước Nga.
 
Sức ép dành cho Ronaldo rất lớn sau trận hòa Bắc Ailen 1-1

Sức ép dành cho Ronaldo rất lớn sau trận hòa Bắc Ailen 1-1

Tuy nhiên, trận hòa 1-1 với Bắc Ailen của người Bồ không có lý do nào để bào chữa khi đội chủ nhà đã thể hiện một phong độ kém cỏi. Ronaldo đương nhiên phải chịu trách nhiệm tất cả về thất bại, trong khi đối thủ cạnh tranh Quả bóng vàng với anh là Messi lại tỏa sáng trong 2 trận liên tiếp của Argentina.

Trên các mặt báo ở Bồ Đào Nha hôm qua, những lời chỉ trích dành cho ngôi sao Real Madrid khá nhiều như “Bồ Đào Nha thi đấu không Ronaldo”, “màn trình diễn vô giá trị”, đặc biệt sự nhạt nhòa đó lại được phô bày trong ngày Ronaldo kỷ niệm lần thứ 100 khoác áo ĐTQG.

Nhật báo thể thao Daily Record chê bai ngôi sao Real Madrid: “Thật không có lý do gì để bào chữa cho màn trình diễn nực cười của Ronaldo, không ai nhận thấy sự tồn tại của anh trên sân”.

Tờ báo uy tín A Bola thì nhận xét: “Mọi thứ đang trở nên quá tồi tệ với BĐN, họ thi đấu như thể không có Ronaldo trên sân. Cậu ấy đã không thể hiện được vị trí của mình trên sân. Trận đấu thứ 100 của Cristiano thật sự vô giá trị với Bồ Đào Nha, đó là một kết quả tồi tệ”.

Cuối cùng, tờ Diario de Noticias phân tích: “Đã không có một bữa tiệc kỷ niệm đáng nhớ nào dành cho Ronaldo, Bồ Đào Nha đã đánh mất hình ảnh của đội tuyển đang xếp hạng ba thế giới. Phong độ mờ nhạt cùng màn trình diễn của Ronaldo chỉ đem lại nỗi thất vọng lớn”.

Kim Anh
Theo AS