1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Băng giang hồ “cộm cán” chuyên đòi nợ thuê sa lưới

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn bắt giữ, đánh đập con tin, 3 đối tượng côn đồ ép nạn nhân phải ký giấy nợ lên đến hàng tỷ đồng, nhóm giang hồ chuyên đòi nợ thuê kiểu xã hội đen đã sa lưới PC14 Công an TPHCM.

Băng giang hồ “cộm cán” chuyên đòi nợ thuê sa lưới  - 1
Chủ nợ Hoàng Hữu Chương tại cơ quan điều tra.

Ngày 29/3, Phòng CSĐT về trật tự xã hội Công an TPHCM (PC14) cho biết, vừa bắt giữ 4 nghi can gồm: Doãn Thanh Lâm (tự “Trắng”, 27 tuổi, quận Bình Tân), Hoàng Hữu Chương (49 tuổi, quận 10), Hoàng Hữu Thìn (35 tuổi), Lại Tấn Thông (tự “Lùn”, 27 tuổi, quận 11) để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Năm 2006, anh Hùng (phường An Phú Đông, quận 12) vay của Hoàng Hữu Chương số tiền 700 triệu đồng với lãi suất “cắt cổ” 12%/tháng. Tháng 10/2007, Hùng hết khả năng chi trả, số tiền gốc và lãi lên đến 1,2 tỷ đồng.

Chương bèn “lệnh” cho Thìn (cháu ruột của Chương), tìm thêm vài tay chân có “máu mặt” đến đòi nợ Hùng với thỏa thuận chia đôi số tiền đòi được. Sau khi bày mưu tính kế, hai chú cháu Chương - Thìn dẫn thêm 3 người khác đến quán cà phê của Hùng ở phường An Phú Đông (quận 12).

Nhóm này bịt mắt anh Hùng, áp tải anh đến một phòng trọ thuộc quận Bình Tân. Tại đây, bọn chúng đánh đập anh Hùng một trận “thừa sống thiếu chết” rồi bắt anh ghi giấy nhận nợ 900 triệu đồng.

Sau một ngày đêm giam giữ “con tin”, tối hôm sau, Chương cho đàn em “giải” anh Hùng về một căn nhà trên đường Thành Thái (quận 10) tiếp tục tra tấn, ép Hùng đưa trước 100 triệu đồng mới cho về. Cùng đường, nạn nhân phải gọi điện nhờ người quen vay nóng số tiền trên để chuộc mạng.

Chưa hết, đến ngày 9/1, Thìn, Lâm và Thông thừa lệnh của Chương tiếp tục bắt giữ, tra khảo Hùng, buộc trả Chương thêm 100 triệu đồng nữa. Do không thể chi trả, Hùng đành dẫn 3 tên côn đồ về cho chúng biết nhà mình.

Nhận thấy Hùng không còn khả năng xoay sở, trên đường đi, Thông, Thìn và Lâm đòi Hùng “chung riêng” 20 triệu đồng cho chúng thì sẽ được yên. Mừng rỡ, anh Hùng nhận lời ngay nhưng xin đưa trước 5 triệu đồng. Lo sợ tiếp tục bị uy hiếp, anh Hùng âm thầm trình báo công an.

Trưa ngày 26/3, tại quán cà phê Honey (đường số 7, phường An Lạc A, quận Bình Tân), khi Thông vừa đút 5 triệu đồng vào túi thì trinh sát ập vào bắt quả tang. Qua khai thác nhanh, ông chủ nợ Hoàng Hữu Chương bị bắt ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Trung Kiên