1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bạn “chat” của em gái đâm chết anh họ

(Dân trí) - Sau khi làm quen qua mạng internet, Vân rủ nhóm bạn này về nhà mình hát Karaoke. Không chịu được sự ồn ào nên anh Sơn (anh họ của Vân) lên tiếng phản đối. Bị “quê”, 2 tên trong nhóm bạn của Vân đã rút dao đâm chết anh Sơn ngay đầu hẻm vào nhà.

 
Vụ án mạng xảy ra vào lúc 21h30’ ngày 11/8, tại đầu hẻm cơ khí Đồng Tâm (đường Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp). Nạn nhân là anh Nguyễn Trường Sơn (31 tuổi, người địa phương), tử vong do nhát đâm chí mạng vào ngực và bụng.

 

Theo điều tra ban đầu, vào tối cùng ngày Nguyễn Thị Thu Vân (17 tuổi, em họ của Sơn) rủ một đám bạn quen qua mạng internet gồm các tên Tuấn, Hạn, Lê và Đen (hiện chưa rõ lai lịch) về nhà mình hát Karaoke.

 

Cả nhóm hát hò nhảy múa gây ồn ào nên anh Sơn lên tiếng phản đối. Thấy vậy, Lê, Đen ra về trước, Tuấn và Hạn vẫn ngồi lại nên hai bên xảy ra cự cãi. Khi hai tên này lấy xe ra về thì có “nói bóng nói gió” nên anh Sơn nổi nóng đuổi theo. Vừa ra khỏi hẻm, anh Sơn bị hai tên này dùng dao đâm vào ngực, bụng gây tử vong.

 

Hiện công an quận Gò Vấp đang gấp rút truy bắt hai tên hung thủ này về quy án.

 

Sau đó vài giờ, vào rạng sáng 12/8, công an quận Gò Vấp tiếp tục nhận tin báo từ quần chúng về việc phát hiện một thi thể phụ nữ gục chết trước số nhà 32/25A1 Phạm Văn Chiêu, phường 14.

 

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nạn nhân chết trong tư thế nằm sấp, mặt úp xuống đường, phía bên hông trái còn dính con dao Thái Lan và có 1 vết đâm ở phía trước ngực trái. Bên cạnh  có 1 xe gắn máy nằm ngã nghiêng về phía nạn nhân (trong cốp xe có 1 ví da chứa 1 USD), trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân và tài sản gì khác.

 

Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời điều tra làm rõ.

 

Trung Kiên