Bác sĩ nói chết, bệnh nhân vẫn sống

Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Giác (17 tuổi, trú ở Ninh Phước, Ninh Thuận) mặc dù rất xấu nhưng khả năng được cứu sống vẫn còn hi vọng. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đồng ý cho Giác về nhà để... chờ chết vì chấn thương sọ não quá nặng.

Ông Nguyễn Bích (cậu ruột bệnh nhân) cho biết khoảng 18h30 ngày 18/2, do bị tai nạn giao thông Giác được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Kết quả chụp scanner não của Bệnh viện Ninh Thuận (thể hiện trong bệnh án) cho biết Giác bị dập xuất huyết não rải rác thùy trái - đỉnh trái; xuất huyết não thất III; bể quanh củ não sinh IV; sừng chẩm não thất phải.

Với kết quả này, khoa ngoại của bệnh viện đã không chỉ định mổ cho bệnh nhân vì... khả năng sống không còn nên chỉ đặt máy giúp thở và truyền dịch. Chiều 19/2, sau nhiều lần được các bác sĩ điều trị thông báo Giác không thể sống, gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà và được chấp thuận.

Ông Nguyễn Ngọc Hải, cha ruột Giác, bức xúc nói trong lúc gia đình đang chuẩn bị quan tài lo hậu sự thì Giác nôn ói rất nhiều máu bầm có mùi hôi, đồng thời tay chân cử động trở lại mặc dù vẫn còn rất mệt. Ngay lập tức, gia đình đưa Giác trở lại khoa cấp cứu Bệnh viện Ninh Thuận để làm thủ tục chuyển viện vào TPHCM.

Theo xác minh, đến chiều 23/2, các bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh (Bệnh viện Chợ Rẫy) vẫn đang dồn sức cứu chữa bệnh nhân Giác bằng cách vào thuốc để máu ứ trong não tan dần, đồng thời trợ thở cho bệnh nhân bằng máy để dần vượt qua cơn nguy kịch.

Như vậy, dù chưa thể nói trước điều gì về tính mạng của bệnh nhân Giác nhưng rõ ràng câu hỏi được đặt ra: nếu người thân không phát hiện một chút dấu hiệu sinh tồn của Giác để kịp thời chuyển viện thì tính mạng Giác sẽ ra sao?

Theo L.Trường - Kim Sơn
Báo Tuổi trẻ