Khánh Hòa:

Bác ôm 2 cháu nhảy xuống vực

Khoảng 10 giờ sáng 26/5, ngư dân câu mực phát hiện tại bờ biển Bãi Dài (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) 2 xác chết, gồm 1 phụ nữ và 1 cháu bé. Cách đó không xa, một cháu bé khác bị thương, ngồi nép trong hốc đá…

Ngay lập tức, công an huyện Cam Lâm và công an TP Nha Trang phối hợp điều tra và xác định đó là xác của chị Lê Thị Hồng Thủy (33 tuổi) và cháu Nguyễn Quốc Thắng (5 tuổi, cháu gọi chị Thủy là bác dâu - cùng trú tổ 13, Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang).

 

Trước đó, công an TP Nha Trang được báo cáo việc chị Thuỷ tự ý đến trường đón 2 cháu Nguyễn Quốc Toàn (10 tuổi) và Nguyễn Quốc Thắng (5 tuổi) đi biệt tích từ sáng 25/5.

 

Trên đường cùng thân nhân đến hiện trường, công an phát hiện xe máy biển số 79H2-8796 do chị Thủy điều khiển nằm trên đèo Cù Hin.

 

Nghi ngờ đây là điểm chị Thủy và 2 cháu rơi xuống biển (cách mặt biển hơn 100 m), các điều tra viên và công nhân làm đường đã tích cực tìm kiếm thi thể cháu Toàn trong điều kiện địa hình phức tạp.

 

Khoảng 14h45 chiều qua, trung úy Nguyễn Ngọc Bình phát hiện cháu Nguyễn Quốc Toàn bị thương nhưng còn sống, đang ngồi trong 1 hốc đá cách mép biển khoảng 3m, nhưng không thể tiếp cận.

 

Phải nhờ đến sự trợ giúp của nhóm công nhân Công ty Yến sào Khánh Hòa đang giữ đảo Rạng Đông gần đó, cháu Toàn mới được đưa lên mặt đường lúc 16h7 cùng ngày và đưa về Bệnh viện đa khoa Khánh Hoà cấp cứu.

 

Bác ôm 2 cháu nhảy xuống vực - 1

Cháu Toàn sau khi được đưa lên từ hốc đá.

 

Theo chẩn đoán ban đầu, cháu Toàn bị đa chấn thương, đầu bị phù nề, lồng ngực bị trầy xước, gãy đầu dưới xương quay tay phải, gãy xương bàn số 2, 3, 4 chân phải.

 

Trung tá Đỗ Văn Khánh, Đội phó đội CSĐT công an huyện Cam Lâm, cho biết chị Thủy và cháu Thắng chết do ngạt nước. Thời gian xảy ra vụ việc khoảng từ giữa đêm 25/5 cho đến rạng sáng 26/5.

 

Cháu Toàn kể bác Thủy đã nắm tay 2 cháu, nhảy xuống vực. Cháu Toàn may mắn được sóng biển đánh tấp vào bờ và cố trườn lên hốc đá.

 

Theo thông tin ban đầu, sự việc thương tâm bắt nguồn từ mâu thuẫn trong gia đình. Ngày 24/5, con chị Thủy sang nhà chị Nguyễn Thị Chính (chị em dâu với chị Thủy) chơi và cãi nhau.

 

Thấy vậy, chị Thủy và chị Chính cũng tranh cãi và đánh nhau. Trong lúc nóng giận, chị Thủy dọa giết con chị Chính. Anh Nguyễn Minh Hùng (chồng chị Thủy) cho biết vợ mình có vấn đề về thần kinh.

 

Theo V.Tạo

 Người lao động