TP HCM:

Bà hỏa “thăm” ba căn nhà trước giao thừa

(Dân trí) - Chỉ trong ngày 30 Tết, người dân Sài Thành được một phen hốt hoảng khi 3 vụ cháy lớn xảy ra. Nặng nhất là vụ cháy tại địa chỉ số 30 Bis đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão,Q.1 làm chết một người, thiệt hại về vật chất đến hàng trăm triệu đồng.

Bà hỏa “thăm” ba căn nhà trước giao thừa - 1

Phải dùng thang máy, lực lượng cứu hộ mới dập tắt được đám cháy ở đường Trần Hưng Đạo

Vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 2/02,  Phòng Cảnh sát PC&CC quận 1 thuộc Sở Cảnh sát PC&CC TPHCM nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 30 Bis đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão quận 1, mặt sau khu nhà là góc Bùi Viện - Đề Thám.

Tại hiện trường, lửa bốc lớn khói lan tỏa mù mịt. Ngọn lửa phát ra từ tầng trên của căn nhà 30 Bis đường Trần Hưng Đạo do bà Trần Thị Thơ (56 tuổi) làm chủ.

Theo lời bà Thơ, sau khi cúng 30 Tết xong, bà xuống nhà chờ mọi người về ăn cơm thì phát hiện có lửa, khói bốc ra ở trên lầu. Do nhà bà có gác gỗ nên cháy rất nhanh.

Ngay khi vụ cháy xảy ra lực lượng công an, dân phòng phường Phạm Ngũ Lão đã nhanh chóng có mặt giải cứu hai cụ già bị bại liệt ra ngoài kịp thời.

Bà hỏa “thăm” ba căn nhà trước giao thừa - 2

Đội cứu hộ di dời xe máy ra khỏi khu vực đang bị cháy

Mọi người nhanh chóng di tản đồ đạc ra ngoài, trong đó có hàng chục xe máy của bãi xe Rạp công nhân nằm sát vánh.

Riêng lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động 6 xe chữa cháy cùng 48 cán bộ chữa cháy đã được huy động đến để dập lữa. Đội phòng cứu nạn, cứu hộ cũng xuất 2 xe với 18 cán bộ đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy, sau 1 tiếng đồng hồ thì đám cháy được dập tắt.

Hậu quả vụ cháy đã làm anh Lê Trần Vĩ Tuấn sinh năm 1984 bị chết, thân thể cháy đen, nằm lẫn trong đống đổ nát.

Đám cháy còn làm thiệt hại 6 căn phòng làm bằng gỗ và các vật liệu dễ cháy trong đó có 4 phòng thiệt hại 100% diện tích 40 m2, 2 phòng còn lại cháy 50%.

Theo người dân cho biết khuya ngày 01/2/2011( 29 Tết), anh Lê Trần Vĩ Tuấn đi nhậu gần sáng mới về ngủ đến khi phát hỏa thì anh Tuấn đã không kịp chạy ra ngoài thoát thân.

Bà hỏa “thăm” ba căn nhà trước giao thừa - 3

Người dân xem chữa cháy tại nhà số 30 Bis đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

Cùng trong buổi sáng 30 Tết nhà số 172 đường Lê Quốc Hưng (P. 2, Q.4, TP.HCM) của bà Trịnh Việt Lán cũng bị bà Hỏa ghé thăm.

Sau 30 phút, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy không có thiệt hại về người nhưng đám cháy đã thiêu rụi hơn 40m2 lầu 3 của căn nhà nay. 

Cũng vào lúc 12g trưa nay, lầu 1 căn nhà 433/3 Quang Trung (P.10, Q.Gò Vấp) do bà Phan Thị Lượm làm chủ hộ cũng đã bốc cháy. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời dập tắt đám cháy. Ước tính phần bị cháy khoảng 16m2, chưa thống kê được tài sản bị thiệt hại.

Nguyên nhân của các vụ cháy vẫn đang được Sở Cảnh sát PC&CC thành phố và cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoài Lương - Trung Kiên