1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal: Top 4 cũng... là mơ

(Dân trí) - Chưa khi nào Arsenal khởi đầu mùa giải tệ đến vậy. Sau 7 vòng đấu, họ đang xếp thứ 15, kém đội đầu bảng MU tới 12 điểm. HLV Wenger thừa nhận Arsenal không còn cơ hội vô địch, nhưng nếu thực tế hơn, mục tiêu Top 4 cũng là khó khăn với “Pháo thủ”.

Không ít người sẽ lấy làm ngạc nhiên khi nhìn vào vị trí hiện tại của Arsenal ở Premier League. Theo “truyền thống”, đội bóng phía Bắc London thường khởi đầu mùa giải rất mạnh mẽ và đầy khí thế, luôn hiện diện ở nhóm đầu trước khi “xịt” dần dần ở giai đoạn quan trọng, thường là vào dịp Giáng sinh và đầu năm.

 

Vậy nhưng, mùa giải năm nay lại là một ngoại lệ khi mà Arsenal “bết” ngay ở những vòng đầu tiên. Phải đến vòng thứ 4, “Pháo thủ” mới được nếm trải hương vị chiến thắng (1-0 trước Swansea), sau những thất bại ê chề trước những đối thủ cùng “vai vế” như Liverpool hay MU.

 

Arsenal: Top 4 cũng... là mơ - 1
HLV Wenger đã phải "giương cờ trắng" trong cuộc đua tới ngôi vô địch dù Premier League mới diễn ra 7 vòng



Tưởng như các học trò HLV Wenger sẽ theo đà chiến thắng để tiến lên thì thất bại 3-4 trên sân của Blackburn trong trận đấu mà họ liên tục dẫn bàn trước ở hiệp 1 lại khiến người hâm mộ thêm lo âu và thất vọng. Mạch “phập phù” của Arsenal tiếp diễn khi họ vượt qua Bolton 3-0 ở vòng 6 nhưng rồi lại gục ngã trước Tottenham trong trận derby London cuối tuần qua.

 

Dường như sự mất mát hai ngôi sao quan trọng hàng đầu Cesc Fabregas và Samir Nasri hồi mùa Hè là không thể bù đắp với Arsenal, cho dù HLV Wenger đã đưa về sân Emirates những Arteta, Benayoun, Alex Oxlade-Chamberlain hay Gervinho. Những tên tuổi này cũng đã phần nào đặt dấu ấn trong màu áo Arsenal nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp “Pháo thủ” vững vàng và ổn định với vị thế của một “đại gia” như khi còn Cesc và Nasri.

 

Sau trận thua trước Tottenham, HLV Wenger đã phải “giương cờ trắng” khi thừa nhận cơ hội vô địch Premier League mùa này của Arsenal coi như đã chấm dứt bởi cách biệt giữa họ và MU hay Man City đã là 12 điểm. “Sẽ là thiếu thực tế nếu nói rằng Arsenal vẫn còn cơ hội vô địch. Chúng tôi sẽ phải chiến đấu để đạt được những vị trí tốt hơn”, “Giáo sư” buồn bã nói.

 

“Vị trí tốt hơn” mà Arsene Wenger đề cập tất nhiên được hiểu là một vị trí trong Top 4 kèm suất dự Champions League nhưng cũng phải thực tế mà nhìn nhận, đó không phải là mục tiêu đơn giản với Arsenal thời điểm này.

 

Arsenal: Top 4 cũng... là mơ - 2
Mục tiêu vào Top 4 của "Pháo thủ" cũng chẳng đơn giản khi mà Arsenal đang tụt lại phía sau những đối thủ chính



Trong khi hàng công chơi không quá tệ với 10 lần “nổ súng” thì hàng phòng ngự thực sự đang là nỗi đau đầu với HLV Wenger. Với 16 lần để thủng lưới, Arsenal đang sở hữu hàng thủ “hào phóng” thứ hai ở giải Ngoại hạng sau 7 vòng, chỉ kém mỗi Blackburn (17 bàn).

 

Ngoài lối chơi gây thất vọng, Arsenal còn đang phải đối mặt với vấn nạn chấn thương khiến “Giáo sư” Wenger chỉ còn biết… than trời. “Bệnh viện” tại Emirates đã trở nên chật chội với những cái tên như Thomas Vermaelen, Sebastien Squillaci, Johan Djorou, Jack Wilshere, Abou Diaby… thì vừa phải tiếp nhận thêm Bacary Sagna khi hậu vệ người Pháp sẽ phải ngồi ngoài tới 3 tháng do chấn thương chân.

 

Gạt sang một bên cách biệt về thứ hạng hiện tại, nếu nhìn lại 7 vòng đấu vừa qua của Arsenal, việc “Pháo thủ” lần lượt gục ngã trước những đối thủ chính như Liverpool, MU rồi Tottenham cho thấy đường tới Top 4 của thày trò Wenger là cực kỳ gian nan, nếu không muốn nói là “giấc mơ… không có thật”.

 

Hải Đăng