Anh chàng khuyết tật tài hoa và nghị lực

Nguyễn Minh Thái (Khoa thiết kế thời trang, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) bị khuyết tật tay trái bẩm sinh. Tuy nỗi đau đeo bám nhưng cậu luôn nghị lực vươn lên. Chàng sinh viên này đã tạo ra nhiều mẫu thời trang độc đáo thu hút đông đảo giới trẻ.

Vượt lên bởi đam mê

 

Nhiều lần chàng trai Hà Nội khóc thầm khi bạn bè bắt nạt, trêu chọc khi nhìn vào cánh tay của cậu. Đã nhiều lúc, chàng trai buồn, tự ti với bản thân tưởng chừng không vượt qua được. Tuy nhiên, niềm đam mê thời trang và sự động viên tinh thần từ bố mẹ, người thân đã giúp cậu có nghị lực vượt lên nỗi đau, khó khăn, gặt hái những thành công.

 

Trước đây, Thái hay theo mẹ đi may quần áo. Mỗi lần đến cửa hàng may đo thời trang, Thái rất chú ý cách phối đồ, màu sắc, kể cả những chi tiết nhỏ như cúc áo, đường chỉ. Bắt chước thợ may, cậu xin những mảnh vải vụn ở ngoài cửa hàng về may “quần áo” cho chú mèo cưng ở nhà.

 

Thái kể, hồi học lớp 1, bức tranh vẽ về lễ hội Trung thu của cậu đã được cô giáo khen và mang đi dự thi vẽ tranh. Điều đó “thổi bùng” lên niềm đam mê của cậu học trò nhỏ. Biết sở trường và sở thích của con trai, bố mẹ định hướng cho Thái theo lĩnh vực mĩ thuật.
 
Nguyễn Minh Thái
Nguyễn Minh Thái

 

Năm 2012, Nguyễn Minh Thái thi đỗ vào ngành thiết kế thời trang của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Ngay năm học thứ nhất, chàng trai đã được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi tài thiết kế áo phông với những sản phẩm vẽ chibi bằng tay trên áo.

 

Cậu tham gia và giành giải Ba cuộc thi Mix and Match do tạp chí F.fashion tổ chức; giải Nhất cuộc thi Mix and Match trong chương trình thời trang và cuộc sống trên đài truyền hình Việt Nam…

 

Thái cho rằng, cậu chỉ đang chập chững bước vào nghề nên còn phải nỗ lực học tập, sáng tạo, phát huy nhiều hơn nữa để thực hiện hóa ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

  

Chẳng có việc gì khó dù… một tay

 

Thiết kế thời trang rất khó, không chỉ đòi hỏi sự sáng tao, gu thẩm mĩ mà còn phải có kĩ năng làm việc. Chọn theo lĩnh vực này là một thách thức đối với Nguyễn Minh Thái.

 

Cậu có thể sáng tạo, thiết kế trên bản vẽ nhưng việc tạo sản phẩm, đo đạc, cắt may và làm kĩ thuật trên manocanh vô cùng khó khăn. Tuy vậy, chàng trai vẫn không ngần ngại “đầu quân”, thử sức tất cả các khâu.
 
Nguyễn Minh Thái

 

Bây giờ, cậu đã có thể tự mình làm tốt tất cả các công đoạn tạo sản phẩm. Chàng trai chia sẻ: “Bình thường, mình có thể hoàn thành chiếc áo trong vòng 1-2 giờ, còn khi khách yêu cầu làm kiểu cách cầu kì thì tầm 4 giờ sẽ xong một sản phẩm. Bây giờ, mình có thể làm bất cứ việc gì với một cánh tay, thậm chí có thể giỏi hơn người khác”.

 

Mới đây, Nguyễn Minh Thái thiết kế sản phẩm thời trang với họa tiết chăn con công nhận được phản hồi tích cực của giới trẻ và các “tín đồ” thời trang.

 

Với những ý tưởng sáng tạo độc đáo, chàng sinh viên nhận được nhiều lời mời đi làm nhưng cậu đều từ chối vì muốn tập trung thời gian cho việc học tập.

 

“Mình không muốn bị mất căn bản chỉ vì một vài lợi ích trước mắt nên chú tâm học, hoàn thiện kĩ năng trước đã. Tất nhiên, trong thời gian học tập tại trường, mình vẫn luôn cập nhật các xu hướng để bắt nhịp với thị hiếu của các “tín đồ” thời trang cũng như sản phẩm của mình”, Thái chia sẻ

 

Dự định trong tương lai của chàng sinh viên 9X tài năng này là mở một hệ thống cửa hàng thời trang, làm việc thật tốt để có điều kiện giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống.

 

Theo Lê Dung

Tuổi trẻ thủ đô